Thách thức của Benzema: Perez chỉ muốn bán áo

Bàn thắng? Điều đó tất nhiên quan trọng, nhưng Florentino Perez nghĩ nhiều hơn đến giá trị thương mại, nên việc Karim Benzema phải ra đi cũng là điều bình thường.

Mesut Oezil được xem là “số 10” xuất sắc nhất của Real Madrid trong giai đoạn từ 2007 đến nay. Đã có rất nhiều “số 10” không thể tồn tại ở sân Santiago Bernabeu, nhưng Oezil thì khác, với những mùa giải thi đấu bùng nổ.

Ngay khi mang về Isco và Gareth Bale, Perez đã thẳng tay bán Oezil. Mặc dù được người hâm mộ đánh giá cao,Oezil không thể sánh với Bale về khả năng bán áo. Đồng thời, tiền vệ người Đức cũng chỉ xếp sau Isco trong khía cạnh chinh phục các CĐV bóng đá trung lập ở Tây Ban Nha của Perez.

Một năm trước, Angel Di Maria tiếp bước Oezil rời sân Bernabeu. Di Maria là ngôi sao mang đến sự cân bằng cho lối chơi mà Carlo Ancelotti xây dựng. Trong trận chung kết Champions League 2013/14 mà Real lội ngược dòng hạ Atletico 4-1, Di Maria là cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng Perez không xem điều đó là cần thiết với Real.

duo

Perez mang về Toni Kroos và đặc biệt là James Rodriguez – cầu thủ điển trai và có sức hút hơn. Một ví dụ cho sức hút này: mẫu áo sân khách màu hồng của Real mà James quảng cáo, ngay khi vừa ra mắt là cháy hàng. Câu hỏi: liệu có cháy hàng không, nếu là Di Maria quảng cáo?

Benzema cũng giống Di Maria và Oezil ở chỗ không phải chiếc móc áo bằng vàng. Thế nên, Perez đang có tham vọng lấy Sergio Aguero hoặc Marco Reus. Họ đều là những cầu thủ có giá thương mại cao. Reus từ vài năm nay là cầu thủ hàng đầu của Đức, trong khi Aguero được “bơm” bởi truyền thông Anh.

Real sẽ mất đi đáng kể số bàn thắng, Ronaldo mất một người hỗ trợ lý tưởng, nhưng Perez cần một ngôi sao thương mại hơn là chất lượng chuyên môn.

Kim Ngọc