Tiger Woods: Đen tình, đen cả nghiệp

Một tháng trước giải Masters vào đầu tháng 4, Tiger Woods rơi xuống vị trí thứ 104 trên bảng xếp hạng thế giới.

Một tháng trước giải major thứ hai trong năm, US Open, và sau khi chia tay cô bạn gái là VĐV trượt tuyết Lindsay Vonn, tay golf người Mỹ thậm chí tụt xuống vị trí thứ 140.

Anh

Khó tin là cựu số 1 thế giới còn đứng sau cả những tay golf còn vô danh như Fabrizio Zanotti, Li Haotong hay Daniel Summerhays.

Cũng vì thế mà phải ngược thời gian về năm 1996, ngày 29/9/1996, khi anh xếp thứ 225, một lần nữa thì người hâm mộ mới thấy Woods xếp thấp như vậy. Đương nhiên, ở vị trí này, tất cả sẽ chẳng hy vọng Woods có thể chiến thắng tại US Open. Nói vậy bởi năm 1996, khi Woods đứng thứ 225 thế giới, 7 tháng sau, anh đã chiến thắng ở Masters.

Lịch sử đã không lặp lại tại Masters vừa qua bởi ở vị trí thứ 104 trước lúc đến Augusta, Woods kết thúc giải major đầu tiên bằng vị trí thứ 17. Chấn thương là một lý do khiến cựu số 1 thế giới không có đủ thời gian tập luyện và vì thế, sau một chấn thương nữa ở Masters, khó mà tin rằng anh sẽ vượt qua Rory McIlroy, Jordan Spieth, đương kim vô địch Masters, Phil Mickelson hay Dustin Johnson để giành major thứ 15 trong sự nghiệp. Nên nhớ là 7 năm qua kể từ US Open năm 2008, Woods đã không bổ sung được một danh hiệu nào vào bộ sưu tập 14 major.

MẠNH HÀO

Bình luận (0)