Van Gaal mượn Phil Jones “đá đểu” Mourinho

Xem ra chẳng phải ngẫu nhiên mà mãi tới Chủ nhật qua, HLV Louis van Gaal mới công khai ngỏ lời khen ngợi bác sĩ Steve McNally do công phát hiện một cục máu đông ở bắp đùi của Phil Jones, buộc trung vệ của Man Utd phải nghỉ đá ít nhất 3 tuần để trị dứt điểm.

Theo nhà cầm quân Hà Lan tiết lộ thì trước đó, Jones cảm thấy bắp đùi hơi căng cứng, song vẫn có thể tiếp tục tập luyện. May mắn cho Jones vì Man Utd có bác sĩ chuyên môn tốt như McNally: Ông tìm thấy một cục máu đông nhỏ xíu trong đùi trung vệ này, nên đưa anh đến bệnh viện để chuyên gia chữa trị. Vì vậy mà dù phải bỏ lỡ 3 vòng đấu tới ở Premier League cùng 2 trận play-off Champions League gặp Club Brugge, Jones sẽ trở lại trong điều kiện thể lực hoàn hảo nhất.

Van Gaal mượn Phil Jones “đá đểu” Mourinho

Tuy nhiên, mục tiêu của Van Gaal ắt hẳn không chỉ khen tặng McNally, mà còn nhằm chọc tức đồng nghiệp Jose Mourinho, sau phản ứng quá đáng của “Người đặc biệt” với bác sĩ Eva Carneiro về việc “không hiểu bóng đá” nên mới vào sân cứu chữa cho Eden Hazard, khiến trọng tài buộc họ phải đưa ngôi sao này rời khỏi sân làm Chelsea chỉ còn lại 9 người ở cuối trận hòa Swansea. Tuy nhiên, chưa cần Van Gaal “đá đểu” thì theo Mark Leather – bác sĩ trưởng của Bolton, Mourinho đã sai rành rành khi kết tội đội ngũ y tế của Chelsea, vì họ chỉ vào sân khi trọng tài ra dấu yêu cầu, hoặc bản thân cầu thủ muốn điều đó. Vì vậy mà trong tình huống ấy, đối tượng để Mourinho chỉ trích lẽ ra phải là trọng tài Michael Oliver, hoặc học trò Hazard.

Thiên Tứ