Wayne Rooney: Đạn lên nòng là “xả” liên tiếp?

Wayne Rooney đã chọn Club Brugge ở trận lượt về play-off Champions League để tạo nên cơn cuồng phong mãn nguyện với chính anh và với CĐV Man Utd, chấm dứt mạch “tịt ngòi” theo cách không thể tốt đẹp hơn.

Đây là lúc để chờ đợi tiền đạo người Anh trở về bản ngã, nhờ hơi thở hat-trick.

Đó là phong cách của Wayne Rooney, một cái TÔI có thể bị vùi lấp bởi bóng tối lâu dài nhưng khi đã lên tiếng thì không có gì cản bước được. Bằng chứng đã được thấy trong nhiều mùa bóng.

Wayne Rooney: Đạn lên nòng là “xả” liên tiếp?Chẳng hạn như đầu mùa giải 2012/13, sau 6 trận lặng câm, Rooney ghi bàn liền trong 3 trận. Đến tháng 11, sau 5 trận không có bàn nào ở Premier League thì 3 tháng sau anh “nổ súng” ầm ầm. Điều này lại tái diễn, như một chu kỳ, trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2013.

Sang mùa bóng 2014/15, thống kê cũng lại cho thấy, từ tháng 12/2014 đến tháng 02/2015 (cụ thể là 9 trận ở mọi sân chơi), Rooney không xuất hiện trên bảng tỷ số các trận của Man Utd tuy nhiên sau đó người ta lại phải gọi tên anh đến 6 lần trong 8 trận của CLB.

Thế rồi, Rooney lại kéo dài mạch 10 trận không ghi bàn trong màu áo Man Utd, cho đến khi anh ghi liền một lúc 3 bàn vào lưới đội bóng Bỉ, Club Brugge. Sự kiện này khiến Rooney trở nên hưng phấn hơn, như thoát ra được ám ảnh, và với quy luật như quá khứ thì người Man Utd có quyền đợi Rooney “phát hỏa” ở trận này.

ĐĂNG TÚ

22h00 (30/8), Swansea – Man Utd: Khách không đổi, thắng chẳng nổi!