Trước trận PSG - Real Madrid (Bảng A, Champions League 2015/16)

Hãy cẩn thận với Marcelo; PSG và ký ức đẹp năm 1993.

Hãy cẩn thận với Marcelo!

Mọi sự tập trung của PSG đều đổ dồn hết vào các ngôi sao tấn công của Real, nhưng nhà ĐKVĐ nước Pháp sẽ không được bỏ quên Marcelo, người được chỉ định đeo băng đội trưởng của “Kền kền trắng” trong thời gian Sergio Ramos bị chấn thương, bởi khả năng hỗ trợ tấn công xuất sắc và phối hợp rất tốt với Cristiano Ronaldo.

 

Marcelo đã chơi 9/10 trận của Real mùa này, khi đều được đá chính và chơi hết trận với quãng thời gian có mặt trên sân là 810 phút. Khả năng tấn công của Marcelo là rất lợi hại, khi anh là cầu thủ có nhiều đường tạt bóng và rê dắt bóng nhiều nhất của Real. Tại La Liga, ngôi sao 27 tuổi người Brazil có không dưới 17 lần đặt khung thành đối phương vào tình thế nguy hiểm, nhiều hơn 4 lần so với người đồng đội Ronaldo.

PSG và ký ức đẹp năm 1993

Đối với các CĐV của PSG, họ sẽ chẳng bao giờ quên được màn ngược dòng thần thánh của PSG trước Real tại tứ kết UEFA Cup năm 1993. Đó là thời điểm mà Real đến sân Công viên các Hoàng tử với lợi thế dẫn 3-1 ở lượt đi và dù nằm mơ, họ cũng không thể ngờ PSG có thể đảo ngược được tình thế. George Weah mở tỷ số ở phút 35 cho PSG, nhưng chuyện điên rồ chỉ xảy ra ở 16 phút cuối.

 

Từ phút 80 đến 89, PSG ghi liền 2 bàn thắng để dẫn trước 3-0, kết quả đủ giúp họ giành quyền đi tiếp, nhưng Zamorano kéo Real từ cõi chết trở về với bàn thắng ở phút 90+3. Tưởng như phải đá hiệp phụ thì phút 90+6, Antoine Kombouare đánh đầu hạ gục thủ môn Buyo, giúp PSG giành chiến thắng 4-1 và giành quyền đi tiếp.

H.H

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech