“Messi Thái Lan” – Chanathip Songkrasin: Ăn tiêu dè xẻn, tránh xa gái đẹp

Cuộc đời của Chanathip Songkrasin đã thay đổi kể từ khi anh được người hâm mộ Thái Lan gọi là “Messi của người Thái” (Messi Jay). Nhưng Chanathip khẳng định với GQ, cuộc sống của anh chả có gì thay đổi.

Không chơi bời, không gái gú, không hút xách để tập trung cho bóng đá. “Messi Thái” vẫn đang từng bước đi trên lộ trình mình vạch ra với ước mơ… Barcelona.

Anh THAY 2

Maradona Thái “đẻ” ra Messi Thái

Chanathip Songkrasin sinh ra và lớn lên ở thành phố Nakhon Pathom, miền Trung Thái Lan, trong một gia đình bình dân mưu sinh bằng một cửa hàng bán bánh kẹo. Và nếu như Chanathip có biệt danh “Messi Thái” (Messi Jay) thì bố của anh, ông Kongpob Songkrasin – một cầu thủ phong trào hâm mộ Diego Maradona được dân “phủi” ở địa phương gọi là “Maradona Thái Lan” (Maradona Jay).

Chanathip thổ lộ với tạp chí Four Four Two: “Cha tôi được mệnh danh là “Maradona Thái Lan”. Nhưng thực tế là ông ấy đá bóng rất dở. Bố tôi cuồng mộ Maradona và nghĩ tôi cũng yêu Maradona như ông. Tôi yêu bố nhưng bây giờ là kỷ nguyên của Lionel Messi. Tôi hãnh diện khi được người hâm mộ gọi mình là Messi Jay. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi muốn mình là Jay Chanathip”.

“Maradona Thái” chính là người thầy đầu tiên của “Messi Thái”. Khi Chanathip lên 4 tuổi, nhận thấy khả năng chơi bóng của con trai, Kongpob Songkrasin đã bắt đầu dạy con những kỹ thuật và kỹ năng chơi bóng cơ bản. Tiền vệ 21 tuổi của ĐT Thái Lan thổ lộ với Four Four Two: “Cha luôn nói với tôi rằng, tôi thua thiệt đồng đội vì thể trạng nhỏ bé nên tôi cần phải có những kỹ thuật cơ bản nhất của bóng đá. Ông chơi bóng tồi nhưng lại là người thầy vĩ đại nhất của tôi”.

Tài năng của Chanathip đã được thừa nhận ở xứ sở Chùa Vàng nhưng mục tiêu của “Messi Thái” trong tương lai là được thử sức trong môi trường bóng đá nước ngoài và mơ ước lớn nhất của anh là Barcelona: “Tôi muốn chơi bóng ở J.League. Nhưng tôi cũng có một giấc mơ, ấy là một ngày nào đó tôi được tập luyện, thi đấu ở Barcelona cùng những Messi, Neymar, Dani Alves, Andres Iniesta và Suarez”.

Mơ sang Nhật và châu Âu nhưng Chanathip không quên thực tại ở quê hương Nakhon Pathom. Theo Four Four Two, tiền vệ 21 tuổi người Thái này đã mua một mảnh đất ở quê nhà để cải tạo thành sân bóng đá cho ông bố Kongpob Songkrasin tiếp tục “nhào nặn” ra những “Messi Thái” trong tương lai.

Không yêu, không chơi, dành tiền gửi mẹ

Kể từ sau AFF Cup Suzuki Cup 2014, trên đất Thái, Chanathip Songkrasin tạo ra cơn sốt đúng như… Lionel Messi. Chẳng thế mà dù cao có 1,58m, tức còn thua Messi “xịn” tới 11 cm nhưng người ta vẫn phải “ngước nhìn” “Messi Thái” trong vai trò người mẫu trên các tạp chí thời trang.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn GQ, Chanathip cho biết: “Cuộc sống của tôi đã thay đổi nhưng trái tim tôi thì không có sự đổi thay. Tôi không phải ngôi sao giải trí và không thể sống theo phong cách của họ. Tôi chỉ tập trung cho bóng đá và cố gắng hoàn thành mục tiêu sự nghiệp mà mình vạch ra”.

Cái sự “không thay đổi” dù “đời thay đổi” của “Messi Thái” thể hiện ở cái cách anh hành xử với đồng tiền. Theo báo chí Thái Lan, những khoản lương, thưởng từ BEC Tero Sasana cùng với những bản hợp đồng tài trợ từ những hãng như Topman, CC Double, Zara… mang lại cho Chanathip nguồn thu khoảng 5 triệu bạt mỗi tháng. Tuy nhiên, Chanathip khẳng định với GQ: “Tôi sống và tiêu pha như bao người dân bình thường khác ở Thái Lan. Mỗi tháng tôi chỉ tiêu khoảng 20.000 tới 30.000 bạt”.

Vậy số tiền còn lại? Chanathip gửi hết cho mẹ anh, bà Pour Krasin quản lý. Anh cũng đã mua một mảnh đất rộng tới 2 mẫu ở Nakhon Pathom và xây nhà mới cho gia đình.

Những ngôi sao sân cỏ trẻ như Chanathip luôn bị cám dỗ bởi… mỹ nhân. Chanathip thừa nhận với GQ rằng: “Mẹ tôi nói nên cẩn thận với phụ nữ. Tôi còn quá trẻ, các cô gái có thể làm sự nghiệp của tôi đảo lộn. Thực tế là tôi được rất nhiều phụ nữ hâm mộ tiếp cận nhưng tôi luôn giữ khoảng cách với họ trong chừng mực. Tôi mới 21 tuổi, tôi chỉ yêu khi 23 hoặc 24 tuổi và tới 27 tuổi tôi mới kết hôn”.

SỸ ĐOAN

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech