Ronaldo bị “cắt cơm” vì dính nghi án trốn thuế?

Ngân hàng lớn nhất Bồ Đào Nha, Banco Espirito Santo (BES) bất ngờ tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo – cầu thủ vốn là “con gà đẻ trứng vàng” của họ trong suốt 12 năm qua. Nguyên nhân nào khiến BES đưa ra quyết định khó hiểu như vậy?

Theo tờ Correio da Manha, việc chấm dứt hợp đồng với Ronaldo là một phần trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu, nhân lực của Hội đồng quản trị mới của ngân hàng Banco Espirito Santo. Mục đích của hành động này là nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng ở châu Âu nói chung và Bồ Đào Nha nói riêng. Tính từ tháng 9 năm ngoái đến nay, BES còn chấm dứt hợp đồng với 410 nhân viên và thậm chí là đóng cửa chi nhánh ở New York – những việc tưởng chừng chỉ xảy ra với các ngân hàng Hy Lạp chứ không phải là ngân hàng lớn nhất Bồ Đào Nha.

Nhưng dù có khủng hoảng như vậy thì sau khi cân nhắc lợi hại, BES cũng không nên ngừng hợp tác với Cristiano Ronaldo. Cụ thể, ngân hàng sẽ tiết kiệm được 750.000 euro/năm sau khi kết thúc hợp đồng với Ronaldo. Dĩ nhiên, số tiền này không thấm vào đâu so với thu nhập của ngôi sao Real Madrid và càng không thể so sánh với lợi nhuận khổng lồ mà anh mang lại cho BES.

Ronaldo bị “cắt cơm” vì dính nghi án trốn thuế?

Ronaldo ký hợp đồng với BES từ năm 2003, thời điểm ngân hàng này chỉ là một doanh nghiệp không tên tuổi ở Bồ Đào Nha. Không lâu sau, Ronaldo trở thành một thương hiệu toàn cầu và BES vớ bẫm nhờ những hoạt động quảng bá của ngôi sao Real Madrid. Đơn cử như giai đoạn 2010 – 2012, trong khi nhiều ngân hàng ở Bồ Đào Nha chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính khắp châu Âu thì BES vẫn đạt mức tăng trưởng 7,2%/năm. Riêng năm 2009, Ronaldo đã giúp lượng tiền đổ vào BES tăng vọt, đạt con số kỷ lục là 30 tỷ euro, bằng cách kêu gọi NHM mở tài khoản tiết kiệm “Conta Rendimento CR” với lãi suất 4,83%.

Rõ ràng, BES mất nhiều hơn được sau khi chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Ronaldo. Nguyên nhân nào khiến họ quyết định như vậy? Theo một nguồn tin của tờ Correio da Manha, ngôi sao Real Madrid bị “cắt cơm” vì dính nghi án trốn thuế ở quê nhà.

Ronaldo bị “cắt cơm” vì dính nghi án trốn thuế?

Hơn 2 tháng trước, báo chí Bồ Đào Nha tiết lộ Cristiano Ronaldo tìm cách trốn 1,3 triệu euro tiền thuế bản quyền hình ảnh trong 2 năm hợp tác với chính ngân hàng BES. Cụ thể, Ronaldo lách luật bằng cách bán bản quyền hình ảnh của anh cho công ty Multi-sports Image Management (MIM) có trụ sở ở Ireland, nơi thuế suất chỉ bằng một nửa so với Bồ Đào Nha (12,5% so với 25%). Nhưng mới đây, người phát ngôn của BES lại khẳng định họ chưa hề sử dụng hình ảnh của Cristiano Ronaldo kể từ khi hai bên ký hợp đồng mới nhất có giá trị trong giai đoạn 2013 – 2014, tức là ngân hàng không liên quan đến bê bối của Ronaldo. Theo báo chí Bồ Đào Nha, chi tiết này cho thấy BES không muốn bị ảnh hưởng trong trường hợp ngôi sao Real Madrid bị kết tội trốn thuế

Nguyễn Mai