Hồ Phúc Tịnh – Thêm một lần “thất hứa”

Lần thứ 2 trong năm, Hồ Phúc Tịnh được triệu tập lên U.23 VN và lại chia tay trước thềm giải đấu vì chấn thương.

pHUC Tinh

Tiền đạo Phúc Tịnh thêm một lần lỡ hẹn với SEA Games.

“Người làm cha mẹ luôn mong muốn con mình học thật tốt để có nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Thế nhưng Tịnh chọn theo bóng đá. Bản thân tôi cũng thường xuyên đá bóng nên không bao giờ ngăn cấm con mình chơi bóng. Tôi luôn khuyến khích con cứ sống hết mình với giấc mơ cùng trái bóng…”, ông Hồ Phúc Thuấn, cha của Phúc Tịnh, từng chia sẻ.

Với Phúc Tịnh, quả bóng cao su mà người cha tặng ngày xưa là món quà vô giá và không bao giờ quên trong cuộc đời. Món quà ấy giống như lời động viên tinh thần cùng sự khích lệ để cố gắng theo đuổi niềm đam mê chơi bóng.

Năm 2007, Phúc Tịnh được tuyển vào đội trẻ SLNA, bắt đầu hành trình giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp. Nó đã trở thành sự thật, khi Tịnh được đánh giá là một trong những tài năng trẻ xuất sắc của bóng đá xứ Nghệ. Sau màn trình diễn ấn tượng tại VCK U.21 báo Thanh Niên năm 2014 với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ này được đưa lên lên đội 1 SLNA và được trao cơ hội ở U.23 VN. Ở VL U.23 châu Á, Tịnh dính chấn thương, chưa kịp thể hiện thì phải trở về nên khi được tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28, Tịnh rất quyết tâm để thể hiện, nắm bắt cơ hội.

“Tôi rất vui mừng khi được gọi lên U.23 VN. Tôi đã gọi điện về chia sẻ niềm vui lớn ấy với cha mẹ. Từ thuở nhỏ, tôi đã ước mơ được khoác áo U.23 VN dự SEA Games và giấc mơ đó đang ở rất gần…”, Phúc Tịnh từng thổ lộ, với ánh mắt khát khao.

Thế nhưng, giống như nửa năm trước, lên tập trung U.23 VN và chỉ sau vài buổi tập thì Phúc Tịnh chấn thương. Thêm một cơ hội nữa trôi qua, trong nỗi buồn và thất vọng đến tột cùng của chàng trai 20 tuổi đầy khát vọng.

Chấn thương khi tập trung chuẩn bị VL U.23 châu Á, mãi đến vòng 9 V.League 2015 mới có thể trở lại, được trao cơ hội thi đấu và Phúc Tịnh ghi dấu ấn với với bàn thắng vào lưới Đồng Tháp (vòng 11). Sự trở lại ấn tượng ấy, trong ngày HLV Miura có mặt trên khán đài đã giúp tiền đạo này có tên trong danh sách tập trung. Tuy nhiên, một lần nữa cánh cửa lại đóng khi đen đủi vẫn chưa buông tha và chưa thể thực hiện lời hứa với người cha, như đau đáu bao lâu nay.

VĂN NHÂN

Bình luận (0)