F1: Chức vô địch trong tầm tay Rossi[ Edit ]

Đánh bại Jorge Lorenzo tại GP Nhật Bản, Valentino Rossi đang đứng trước cơ hội lịch sử lần thứ 10 vô địch thế giới.

Trong cơn mưa tại Motegi, vốn là đại bản doanh của đối thủ Honda, Rossi chấp nhận đánh mất chiến thắng vào tay Dani Pedrosa đang trở lại phong độ đỉnh cao. Thế nhưng, điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa bởi anh đã vượt mặt đối thủ trực tiếp và cũng là đồng đội Jorge Lorenzo (chỉ về thứ Ba).

Khi mùa giải chỉ còn lại 3 chặng, Lorenzo không còn lựa chọn nào ngoài việc phải chiến thắng tất cả. Trong khi đó, 3 lần về Nhì cũng là đủ để lão tướng người Italia lên ngôi.

Mục tiêu 3 chiến thắng của Lorenzo là rất khó khăn bởi 3 chặng tới tại Đảo Phillip (Australia), Sepang (Malaysia) và Valencia (Tây Ban Nha) được cho là “thân thiện” hơn với Rossi. Mùa giải trước, Rossi đánh bại Lorenzo tại cả 3 chặng đua này.

Ông Trời giúp Rossi

Với phong độ ở những chặng gần đây, Lorenzo gần như không có đối thủ trong điều kiện đua ở thời tiết bình thường. Anh thể hiện tốc độ vượt trội so với Rossi trong các vòng đua phân hạng. Khoảng cách giữa 2 người về tốc độ trong các chặng đua chính là không nhiều, và cơ hội cho Rossi vượt mặt đàn em ở điều kiện bình thường gần như không có.

Chức vô địch trong tầm tay RossiThế nhưng, dường như thời tiết đã đứng về phía lão tướng 36 tuổi này khi trong 4 chặng gần đây, có đến 3 chặng diễn ra dưới trời mưa. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Rossi đánh bại người đồng đội trong cả 3 chặng này.

Cảm giác lái, kinh nghiệm và sự tinh quái có một không hai giúp tay đua có biệt danh “The doctor” tỏa sáng trong những tình huống bất ngờ nhất. Đơn cử như trong chặng đua vừa qua tại Nhật Bản, Lorenzo dễ dàng bứt lên dẫn trước. Rossi vất vả bám theo và thậm chí bị Pedrosa vượt mặt.

Tay lái thấp bé nhẹ cân Pedrosa có lợi thế tuyệt đối bởi áp lực cơ thể của anh lên những chiếc lốp trước là ít nhất. Điều đó khiến lốp xe của Pedrosa đặt điều kiện vượt trội so với của Rossi hay Lorenzo trong điều kiện đường đua nhanh chóng trở nên khô ráo sau khi mưa tạnh.

Tình trạng của Rossi và Lorenzo không khác nhau là bao, thậm chí vì cao và nặng hơn, Rossi còn bất lợi hơn đối thủ. Thế nhưng, ngôi sao Italia đã quá khôn ngoan khi bám dính Pedrosa, áp dụng hoàn hảo chiến thuật núp gió. Vừa đảm bảo tốc độ do lực cản giảm, vừa làm mát những chiếc lốp của mình nhờ hơi nước theo sau xe Pedrosa. Và thế là Rossi theo bước Pedrosa vượt mặt Lorenzo vất vả với chiếc lốp trước đã mất hết độ bám đường, qua đó kéo khoảng cách từ 14 điểm trước chặng lên 18 điểm.

Lorenzo trông chờ vào đồng hương

Thất bại tại Nhật Bản khiến hy vọng của Lorenzo đặt cả vào 2 đồng hương đang đua cho đại kình địch Honda là Pedrosa và ĐKVĐ Marquez. Anh cần thắng cả 3 chặng và hy vọng Pedrosa cũng như Marquez chen chân vào khoảng cách giữa mình và Rossi.

Pedrosa đã giúp Lorenzo làm điều tương tự tại Aragon khi về Nhì (Lorenzo chiến thắng và Rossi chỉ về thứ Ba). Tuy nhiên, vấn đề là Rossi rất ổn định. Kể từ đầu mùa đến nay, chỉ một lần tay lái này vắng mặt trong Top 3. Khoảng cách giữa anh và Lorenzo trong các chặng là rất nhỏ và nếu những tay lái Honda có cơ hội vượt lên trước Rossi thì thường họ cũng có thể qua mặt cả Lorenzo. Và nếu điều đó diễn ra chỉ 1 trong 3 chặng tới thì hy vọng vô địch của tay lái người Tây Ban Nha sẽ tan thành mây khói.

Long Nguyễn 

3. Mùa giải MotoGP năm nay chỉ còn 3 chặng nữa là kết thúc. Các tay đua sẽ lần lượt tranh tài ở Đảo Phillip (Australia, ngày 18/10), Sepang (Malaysia, 25/10) và Valencia (Tây Ban Nha, 08/11).

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chủ Tỷ số Khách
7' Karlsruher SC 0 - 0 Kaiserslautern
8' Union Berlin 0 - 2 Paderborn
8' MSV Duisburg 0 - 0 Nürnberg
Xem thêm

VTVCab_rgb

 

338x282-sonparis

 

adv4

Thể Thao 24 TV (http://thethao24.tv)

tra-xanh-c2

 

VTVPlay1