La Liga 2015/16 - Sau 8 vòng: Không Messi, mọi thứ ì ạch

La Liga đang buồn đi hay hấp dẫn hơn thì việc Real Madrid dẫn đầu BXH và một cầu thủ của Barca dẫn đầu danh sách ghi bàn cũng không che giấu được một thực tế về những xáo trộn ở mùa giải năm nay.

Nói cách khác, La Liga không còn diễn ra theo một kịch bản thường thấy ở những mùa giải trước, khi tất cả luôn nói về cuộc đua giữa Real Madrid và Barcelona, giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Bởi cầu thủ ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu ở vòng 8 vừa qua không phải là Messi hay Ronaldo mà là Neymar.

Và trong khi Ronaldo chấm dứt cơn hạn bàn thắng tồi tệ nhất trong 6 năm - với 4 trận không ghi bàn - và cùng Real Madrid vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, ngôi sao thực sự của Los Blancos là Keylor Navas, thủ môn suýt chút nữa đã bị họ vứt bỏ không thương tiếc trong ngày cuối cùng thị trường đóng cửa.

 

 

Bởi tin được không khi Navas đã đẩy được 91,6% cú sút mà anh đối mặt ở mùa giải năm nay? Việc anh dẫn đầu bảng xếp hạng Zamora (dành cho các thủ môn xuất sắc nhất) không có gì là bất ngờ. Nếu có, người dẫn đầu Pichichi lại là Neymar. Đành rằng Neymar đang khoác áo Barcelona nhưng trong 6 năm qua, chỉ Messi hay Ronaldo giành được Pichichi. Một câu hỏi được đặt ra sau đấy là liệu thay đổi này có ảnh hưởng đến cuộc đua giành Quả bóng vàng FIFA hay không, khi người ta vẫn lấy số bàn thắng mà hai cầu thủ trên ghi được trong một mùa, một năm để làm thước đo?

Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất, còn hiện tại, thực tế có thể thấy được là Messi, mới có 3 bàn, đang chấn thương. Ronaldo có 6 bàn nhưng thành tích này được anh thực hiện trong 2 trận.

Nếu từng đó là chưa đủ tạo nên một bộ mặt mới cho La Liga, tất cả sẽ phải ngược thời gian về năm 2004 mới thấy đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng giành được ít điểm như vậy sau 8 vòng đấu kể từ Getafe của Bernd Schuster. Làm một phép so sánh, Real Madrid rõ ràng là đội dẫn đầu tệ nhất trong hơn một thập kỷ, dù hai từ “tệ nhất” không được hiểu theo nghĩa đen.

Tuy nhiên, việc Real Madrid “tệ nhất” cũng khiến La Liga không còn là cuộc đua giữa họ và Barcelona nữa. Thậm chí, 3 đội dẫn đầu bằng điểm, trong 21 năm qua, điều này chưa từng xảy ra sau 8 vòng đấu, và Top 5 chỉ cách nhau vỏn vẹn 2 điểm; 6 điểm ở Top 9 từ Espanyol (12) tới Real Madrid (18).

Rốt cuộc, như tờ El Pais bình luận hôm thứ Hai thì “Cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì nếu không có Messi”. Nghĩ sâu xa xem ra cũng đúng. Messi có thể làm mọi trận đấu và La Liga trở nên nhàm chán nhưng có anh, Ronaldo còn có động lực; có anh, Barcelona còn song hành cùng Real Madrid. Dĩ nhiên là việc Real Madrid dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga hay Neymar giữ vị trí số 1 trong danh sách ghi bàn chẳng có gì sai nhưng trên đỉnh cao đó, họ có vẻ cô đơn thực sự.

 

Kể từ mùa giải 1993/94, La Liga mới có 3 đội dẫn đầu cùng bẳng điểm sau 8 vòng đấu. Năm đó, với cách tính 2 điểm/trận Barcelona, Valencia và Sociedad đều có 12 điểm.

Mạnh Hào

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chủ Tỷ số Khách
26' Borussia M... 0 - 0 Schalke 04
42' Liverpool 0 - 0 Southampton
HT Lille 0 - 1 Olympique...
HT Bordeaux 0 - 0 Troyes
FT Borussia... 5 - 1 Augsburg
FT Bournemouth 1 - 5 Tottenham...
FT Manchester... 0 - 0 Manchester City
FT Milan 2 - 1 Sassuolo
FT Juventus 2 - 0 Atalanta
FT Sunderland 3 - 0 Newcastle...
Xem thêm

VTVCab_rgb

 

338x282-sonparis

 

adv4

Thể Thao 24 TV (http://thethao24.tv)

tra-xanh-c2

 

VTVPlay1