Ông bầu phủi & chuyện những người cầm đội: Chú Hồng Dilmah

Nói đến phủi là nhớ đến Trà, nhắc đến Trà là nhớ đến phủi Hà Nội. Để phủi trở thành một thứ đặc sản của Hà Nội, là một “thương hiệu” thì công đầu phải kể đến bầu Hồng Trà, tức anh Hồng, chú Hồng Trà…

Bầu Hồng người mở đường cho bóng đá phong trào Hà Nội. Từ trước khi cái tên Dilmah xuất hiện để vô địch giải Beckham do báo Tuổi trẻ tổ chức hay hạ gục tuyển futsal Việt Nam với tỷ số đậm đà tại một giải tập huấn Tứ hùng thì có lẽ không ai ở ngoài Hà Nội lại nghĩ rằng bóng đá phong trào Thủ đô mà người ta gọi nôm na là phủi lại hay, hấp dẫn đến thế. Nhờ có những lần Dilmah “mang chuông đi đấm xứ người” mà phủi Hà Nội được biết đến, tự hào và tự tin hơn, có mục đích hơn để chơi bóng. Ngược lại, các địa phương nổi tiếng với nhiều các đội bóng mạnh như Đà Nẵng, TP.HCM… đều rất e dè khi phải đối đầu với Hà Nội ở các giải phong trào toàn quốc hay futsal.

image_1

Cái hay của Dilmah chắc chắn không phải đến từ những con người, cho dù Anh “Tệu” rất quái dị với cái chân trái như múa hay Tú “khỉ” với những cú sút “mù mắt “ bằng cả 2 chân, hoặc Trung “Trinh” bản lĩnh đầy người, cầu thủ thông minh, chạy chỗ thoáng nhất HN… Cái hay của Dilmah đến từ lối chơi khoa học, lối chơi phát huy điểm mạnh của từng cầu thủ… mà kiến trúc sư là bầu Hồng – “Cần cẩu số 6” – biệt danh có từ cách chơi với những đường chuyền dài rất hiểm.

Có thể có một số người không thích Hồng Trà vì lý do này khác nhưng 100% phải công nhận, ông chính là người có tầm nhìn, có những hướng đi, chiến thuật hợp lý để phát triển. Và với bóng đá, ngoài đam mê mãnh liệt thì ông còn là một HLV, một ông bầu với quan sát rất tinh tế, cách nghĩ và hành động rất dị để có thể giải quyết mọi khó khăn chỉ trong thoáng chốc. Chẳng những thế mà Dilmah là đội làm mưa làm gió suốt hơn 10 năm ở bóng đá phong trào Hà Nội cũng như cả nước với những chiến công lẫy lừng như đăng quang ở VĐQG futsal, vô địch giải Budweiser, Á quân thế giới giải Budweiser tại Old Trafford, vô địch Bia Larue Hà Nội….

_MG_4603
Bầu Hồng và cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam

Bí quyết thành công của bầu Hồng thì có khá nhiều nhưng theo nhiều chuyên gia sành sỏi thì tính kế thừa và chuyên nghiệp là 2 điểm giá trị cốt lõi. Luôn có rất nhiều trận đấu được tổ chức liên tục trong tuần với mọi đối tượng khác nhau để cọ sát và các anh lớn trong đội sẽ truyền lại những kinh nghiệm, phân tích kỹ gần như mọi tình huống quan trọng trong trận để các lớp đàn em, đàn cháu có thêm kiến thức. Được liên tục rèn giũa như thế, thậm chí có nhiều cầu thủ chỉ cần “nghe lỏm“ cũng tiến bộ vượt bậc.

Chuyên nghiệp cũng là điều mà ít đội có thể học theo được Dilmah. Khi chuẩn bị tham dự một giải đấu, họ thường nắm rất kỹ từng chi tiết điều lệ và tập tại sân tổ chức giải, đá đúng loại bóng của giải, có rất nhiều “ tổ“ cũng như các phương án chiến thuật… Không những thế, cho dù chiến thuật rất tốt, có nhiều HLV đỉnh, có sân tập ngon nhưng nếu cần bầu Hồng vẫn không ngại đầu tư cho đội tham dự các tour tập huấn nước ngoài hoặc thuê HLV nước ngoài về huấn luyện. Rất nhiều cầu thủ trẻ đã thành danh nhờ việc được đi tập huấn, được tập với thầy ngoại mà điển hình như các tuyển thủ futsal Ngô Anh Dũng (Dũng “Bắc”), Ngô Duy Khánh (Khánh “cò”), Bùi Văn Thắng (Xavi), Giang “say”… Chính vì thế mà Dilmah luôn có lối chơi cực kỳ khoa học, hợp lý đến khó tin. Và có những fan của “Học viện Trà Dilmah” sẵn sàng đi đến 30km để xem tất cả các trận đấu của Trà, thậm chí cả những trận giao hữu.

6v62
Anh “Tệu”

Kể chuyện về Trà Dilmah, về “Cần cẩu số 6” thì có hết ngày, người viết chỉ xin chốt lại bằng những việc tưởng như rất đơn giản nhưng lại là sự động viên về tinh thần không thể tốt hơn để bóng đá phong trào phát triển. Đó là việc Trà Dilmah thường xuyên tài trợ cho rất nhiều các hoạt động bóng đá phong trào như giải PTTH toàn thành trước kia, các giải của forumbongda, các trường Đại học hay mới đây là giải Arsenal Hà Nội… Điều kỳ lạ là Trà Dilmah chưa bao giờ yêu cầu hay đòi hỏi gì về quyền lợi khi tham dự với tư cách là nhà tài trợ, miễn là chơi và làm bóng đá tử tế.

Giang say va Thang xavi
Giang “say” và Thắng “xavi”

Không còn là tâm huyết, đam mê và cũng chẳng bao giờ “đao to búa lớn”, bóng đá với “Cần cẩu số 6” là thứ… bình thường nhất. Tuy nhiên, bóng đá phong trào Hà Nội lại rất cần có thêm nhiều người “bình thường” như ông để phát triển, với tư cách một trong những lá cờ đầu.

HẢI HỒNG

Dân phủi nói gì về “số 6“

“Một vị Chủ tịch mà tôi tôn trọng nhất từ trước đến giờ”

Dũng “Bắc”

“Một người cha, người anh của nhiều hảo thủ, một người có hiểu biết, kiến thức uyên thâm nhất về bóng đá mà tôi từng biết…”.

Phạm Trung Dũng

“Chú Hồng là người có tâm và có tầm nhìn rất xa. Đặc biệt là chú Hồng làm bóng đá không theo kiểu cậy tiền mà là bằng tình cảm, đam mê…”.

Giang “say”

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech