Arsene Wenger: 35 năm sự nghiệp nhờ một chữ “may”

Năm 2016 sẽ đánh dấu 20 năm ngày Arsene Wenger đặt chân tới Arsenal nhưng ở tuổi 65, HLV người Pháp khẳng định rằng, ông vẫn đam mê sân cỏ hơn bao giờ hết.

Mùa bóng 2014/15 vừa qua là mùa giải trọn vẹn thứ 18 của Wenger với Arsenal, sau khi ông đã giành FA Cup thứ sáu cho riêng mình và đưa các “Pháo thủ” đứng ở vị trí thứ 3 tại Premier League. Có cảm giác bản hợp đồng 3 năm mà cựu HLV của Monaco đã kí hồi năm ngoái đang diễn ra suôn sẻ và thuận lợi cho một cuộc chia tay đẹp của ông vào năm 2017.

Anh

Tuy vậy, nếu ai đó nghĩ rằng Wenger sẽ rút lui trong 2 năm tới, ông lại mang đến một tin vui cho Arsenal với tiết lộ về đam mê sân cỏ, khát khao chiến thắng của ông vẫn còn nguyên vẹn như khi ông bắt đầu ở tuổi 31. “Tôi không ngây thơ để nghĩ là tôi sẽ có mặt trên sân cỏ mãi mãi. Ở một thời điểm nào đó, tôi sẽ phải làm một việc khác”, Wenger nói. “Nhưng chừng nào tôi còn sức lực, tôi muốn có mặt trên sân. Đó là nơi tôi cảm thấy hạnh phúc, hài lòng và hữu dụng”.

Thế mới thấy sức làm việc của HLV người Pháp thật phi thường bởi nếu không tính quãng thời gian thi đấu cho Mutzig, Mulhouse, ASPV Strasbourg và RC Strasbourg, ông đã có 34 năm ngồi ghế huấn luyện. Nghĩa là ngày nào ông cũng ra sân và trong 34 năm liên tục.

Wenger thừa nhận: “Nếu anh xem tuổi nghề trung bình của một HLV là 12 tháng, tôi thực sự may mắn vì đã có 35 năm sự nghiệp cho đến giờ…”

Phạm Hưng

 Sau Nancy và Monaco, Arsene Wenger đến Nhật Bản dẫn dắt Nagoya Grampus Eight trước lúc ông gắn bó với Arsenal từ năm 1996 tới nay.

Bình luận (0)