Công Phượng: Hụt hẫng với thần tượng

Với những thành tích ấn tượng cùng thành công gặt hái được cùng U.19 VN tại các giải đấu trẻ trong 2 năm trước, Công Phượng được đánh giá là một tài năng triển vọng, một ngôi sao của tương lai. Phượng được xây dựng để trở thành biểu tượng cho thành công của HA.GL và bầu Đức, thành một ngôi sao và thần tượng trong lòng NHM Việt Nam và cả giới trẻ.

Thế nhưng, trong năm đầu tiên hít thở không khí của V.League, Công Phượng đã đánh mất dần sự lung linh của một “tài năng triệu đô” như bầu Đức tự hào. Khi HA.GL vật lộn với cuộc chiến trụ hạng thì Công Phượng cũng không còn là chính mình. Thay vào đó, Công Phượng trở nên quen thuộc hơn với NHM bằng lối chơi cá nhân, thiếu tinh thần đồng đội, không fair-play với những đồng đội cũng như các đồng nghiệp.

Café 24h: Công Phượng và lọ nước hoa 5 tỷ đồng

Tại HA.GL, Công Phượng vốn quen thuộc với lối chơi bóng cá nhân, ít khi chịu phối hợp với đồng đội và mùa giải này, rất nhiều lần những đợt tấn công của HA.GL bị chững lại. Cả một hệ thống bị lỡ nhịp cũng chỉ vì lối chơi cá nhân, phong cách ngôi sao của cầu thủ này. Và tất nhiên, từ HLV trưởng đến các đồng đội đã nhắc nhở, thậm chí là phản ứng ra mặt để Công Phượng thay đổi nhưng tất cả nằm ngoài sự kiểm soát.

Không những mất điểm với đồng đội tại HA.GL, Công Phượng cũng không để lại nhiều thiện cảm, ấn tượng trong mắt đồng nghiệp. Trận thua S.Khánh Hoà BVN ngày kết thúc mùa giải, Công Phượng sau một tình huống ác ý phải nhận thẻ vàng, đã lớn tiếng sử dụng những lời lẽ không đúng mực với trọng tài chỉ là một ví dụ. Tần suất tiền đạo ngôi sao này vục vặc đồng đội khi đá sai, đá hỏng hay không nhận được bóng ngày càng dày đặc sau từng trận đấu.

Ở tuổi 20, Công Phượng đã trở thành thần tượng trong một bộ phận không nhỏ giới trẻ và NHM. Nhưng rồi, không ít người đã hụt hẫng với thần tượng. Lỗi không hẳn nằm ở Công Phượng, vì vấn đề của chân sút ngôi sao này cũng là vấn đề của một nền bóng đá, ở một mùa giải mà Công Phượng được “chọn mặt gửi vàng”.

TIỂU PHONG

Tổng kết V.League 2015 (Kỳ 7): Liveshow thiếu “diễn viên chính”