HA.GL giờ là “phao cứu sinh”

“Nếu Đồng Nai không thể san bằng khoảng cách hiện tại trong vài vòng đấu tới thì chúng tôi xác định sẽ cố gắng đeo bám để không bị bỏ đi quá xa, sau đó giải quyết với HA.GL trên sân nhà ở vòng 23…”

“Dù đang nằm ở đáy bảng nhưng khoảng cách điểm số giữa Đồng Nai với các đội đang cạnh tranh là không lớn, khi chỉ từ 1 – 3 điểm. Thậm chí, đội đang xếp thứ 11 là QNK.Quảng Nam cũng chỉ hơn chúng tôi có 5 điểm. Thế nên mọi việc vẫn không có gì là ghê ghớm cả. Và đặt trong trường hợp xấu nhất, nếu Đồng Nai không thể san bằng khoảng cách hiện tại trong vài vòng đấu tới thì chúng tôi xác định sẽ cố gắng đeo bám để không bị bỏ đi quá xa, sau đó giải quyết với HA.GL trên sân nhà ở vòng 23, khi mà hiện tại họ chỉ hơn chúng tôi có 1 điểm. Đây sẽ là đối thủ trực tiếp và cơ sở để hy vọng…”, HLV Trần Bình Sự thẳng thắn chia sẻ về kế hoạch “chạy lũ” và cơ hội “sống sót” của đội bóng miền Đông.

Dù sở hữu đội hình không tệ nhưng do ảnh hưởng bởi những chấn thương, cộng với sự thiếu may mắn nên đá hoài không biết thắng khiến cho một bầu không khí nặng nề bao trùm ở đội và Đồng Nai bị xem là ứng viên sáng giá cho chiếc vé rớt hạng mùa này.

“Nếu nhìn vào kết quả hiện tại thì không có gì phải biện minh khi Đồng Nai bị nhìn nhận là ứng viên đầu tiên cho chiếc vé rớt hạng. Tuy nhiên, giải còn đến 11 vòng đấu và thực tế cho thấy chúng tôi cũng không đến nỗi tệ. Tôi tin rằng chỉ cần một chiến thắng thôi thì Đồng Nai sẽ hoàn toàn khác, bởi chúng tôi đang là một tập thể đoàn kết, luôn cùng nhau nhìn về một hướng…”, tiền đạo Hải Anh tự tin.

PHẠM HỒ

Chúng tôi vẫn còn trận đấu với HA.GL trên sân nhà ở vòng 23, . Đây sẽ là đối thủ trực tiếp và cơ sở để hy vọng…”.
HLV Trần Bình Sự