Jose Gutierrez: Real chỉ biết vắt chanh, bỏ vỏ

Ngày Jose Gutierrez phải nói lời chia tay CLB hè 2010, sau 25 năm gắn bó, ra đi vì gánh nặng tuổi tác, cũng là ngày Guti thấm thía nhất sự bạc đãi.

1432039044_602725_1432040186_noticia_grande

Chứng kiến đồng đội cũ và từng là người bạn thân nhất ở Real Madrid, thủ thành Iker Casillas, đang bị ghẻ lạnh và nhiều khả năng sẽ phải ra đi sau khi mùa giải kết thúc, cựu tiền vệ Jose Maria Gutierrez hay còn được gọi với cái tên thân thuộc Guti, vừa chia sẻ về những ấm ức mà không ít ngôi sao phải hứng chịu từ cách hành xử theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ” từ các sếp mà đứng đầu là Chủ tịch Florentino Perez.

Không ai xa lạ với cái tên trìu mến thân thuộc Guti. Tiền vệ đa năng này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid, đã chơi gần 400 trận và ghi 46 bàn cho đội bóng Hoàng gia TBN. Anh là sản phẩm cây nhà lá vườn hiếm hoi từng trụ vững, thậm chí có một vị trí vững chắc trong đội hình Real bất kể Chủ tịch Flo Perez với chính sách “Zidane y Pavon” từng đưa về rất nhiều ngôi sao lừng lẫy ở tuyến giữa và trên hàng công. Thậm chí, với những đóng góp to lớn, Guti còn từng mang chiếc băng đội trưởng Real. Nhưng sau cùng, ngày anh phải nói lời chia tay CLB hè 2010, sau 25 năm gắn bó, ra đi vì gánh nặng tuổi tác, cũng ngày Guti thấm thía nhất sự bạc đãi. “Tôi đã bị tổn thương nặng nề”, Guti tâm sự. “Buổi lễ chia tay của tôi lạnh lẽo và tẻ nhạt kinh khủng. Nếu như không có số ít ỏi NHM đến nói lời tạm biệt để mà tôi có thể ký tặng lên áo đấu và dành lại cho họ, chẳng biết sẽ như thế nào… Trông tôi giống như kẻ mới khoác áo Real vài tháng rồi chia tay”.

Guti cũng không quên việc bị Chủ tịch Flo Perez ngó lơ trong ngày cuối cùng ở Real gần 5 năm trước. “Giám đốc Jorge Valdano đã ở đó nhưng ngài Chủ tịch thì không. Giá như Flo Perez chỉ xuất hiện trong 2 phút ngắn ngủi thôi, ôm tôi nói lời chia tay và cho thấy tình cảm ông ấy muốn dành cho tôi cũng thật tuyệt vời. Nhưng điều đó thật vô vọng. Nó mang đến cảm giác bạn bị bỏ rơi, không còn được coi trọng vì chẳng còn giá trị sử dụng. Tôi không nghĩ các sếp ở Real sẽ quên đi thói xấu đó”. Nhưng Guti không phải ngôi sao duy nhất bị ruồng rẫy khi “hết date”. Những gì đang xảy ra với Iker Casillas cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao so với kỷ niệm tồi tệ Guti từng trải qua. Thậm chí, đến huyền thoại sống Raul Gonzalez cũng chẳng được nhận một lễ chia tay hoành tráng xứng đáng với những đóng góp to lớn của anh cho CLB trong suốt 16 mùa giải khoác chiếc áo Trắng. “Tôi hiểu và cảm thông với Iker. Đành rằng những năm tháng qua đi, mọi thứ kết thúc và bạn phải rời CLB nhiều năm gắn bó, nhưng sau cùng khi nhìn lại bạn xứng đáng nhận được sự tôn trọng không chỉ từ phía NHM mà cả từ phía người đứng đầu CLB. Như thế này chẳng khác nào sự bạc đãi và nó chỉ làm xấu hình ảnh Real. Tôi nghĩ Real nên học theo Barca và nhìn vào cái  cách họ ghi nhớ những đóng góp của Puyol, Valdes hay Xavi”, Guti tuyên bố.

GHÉT NHƯ… “CON ĐẺ”: Cùng với Guti, Raul Gonzalez chính là sản phẩm thành công nhất trong lịch sử CLB mà Real Madrid đã đào tạo ra. Nhưng buổi lễ chia tay “Chúa nhẫn” cũng vào mùa hè 2010 chỉ có vỏn vẹn 2.000 NHM được vào sân Bernabeu khổng lồ để theo dõi, dù đích thân Chủ tịch Flo Perez góp mặt. Và phải 3 năm sau, Real mới tổ chức trận giao hữu với đội bóng làng nhàng… Al Sadd để tôn vinh Raul.

LƯƠNG ANH

Bình luận (0)