“Kền kền” lắm… màu

Là để nói về câu chuyện ghi bàn của Real Madrid, cụ thể là trong 2 trận giao hữu gần đây, trong 7 bàn thắng họ ghi được đã thuộc về 7 con người khác nhau. Cris Ronaldo, tay săn bàn khủng khiếp nhất của đội bóng chỉ có được 1 pha lập công (trận thắng Man City 4-1).

Đó là sự khác biệt so với những gì vốn thấy ở Real Madrid, thậm chí như Karim Benzema cũng chỉ có 1 bàn thắng. 5 bàn còn lại được thực hiện bởi trung vệ Pepe, tiền vệ Cheryshev (trận thắng Man City) và mới đây ở trận thắng Inter Milan 3-0 là những Jese Rodriguez, Raphael Varane và James Rodriguez. Ngoài ra, chính James mới là người sút phạt ăn bàn cho Real chứ không phải Ronaldo hay Gareth Bale như thói quen.

real

Nói đều này để thấy rằng nhiệm vụ ghi bàn của Real dưới thời Rafa Benitez khá đa đạng, hay đúng hơn thì “Kền kền” mang nhiều màu sắc.

Đ.T