M.U tiếp tục “xới tung” TTCN

Đã có liền 4 bản hợp đồng rất chất lượng, tuy nhiên có vẻ như HLV Louis van Gaal vẫn chưa ưng ý với lực lượng hiện có. Họ đang lao vào những cuộc thương thảo và ngã giá để đưa về thêm những tân binh đẳng cấp.

Trong nỗ lực để gia cố hàng phòng ngự trước khi bước vào mùa giải mới, Man Utd đã nhắm đến trung vệ người Argentina Nicolas Otamendi. Mục tiêu hàng đầu của M.U là Sergio Ramos, tuy nhiên với việc Iker Casillas đã ra đi thì rất có thể Ramos sẽ kế tục chiếc băng đội trưởng của Real Madrid. Điều này khiến khả năng M.U có được anh càng trở nên mong manh.

Nicolas_Otamendi

Để đạt được mục đích là buộc Valencia phải ngồi vào đàm phán, Otamendi đã lên hẳn kế hoạch “đào tẩu” mà hành động mới nhất đó là bỏ tập. Thông qua người đại diện, anh cho biết muốn đến 1 đội bóng lớn và kèm theo đó là mức lương hấp dẫn hơn nhiều lần. Có lẽ do không thể chịu nôi nữa, quan điểm của “Bầy dơi” cũng là bán Otamendi tuy nhiên họ vẫn đang chơi trò cân não khi ép giá M.U số tiền 50 triệu euro.

Giá cả có lẽ cũng chính là rào cản lớn nhất trong thương vụ Robert Lewandowski, khi người đại diện Cerazy Kycharski của chân sút người Ba Lan cho biết M.U sẽ phải chi thật đậm để Bayern Munich nhả người. Tuy nhiên, ông này cũng nói rằng bến đỗ tiếp theo của Lewi có thể là nước Anh hoặc Tây Ban Nha

Robert_Lewandowski

Ông Kucharski nhấn mạnh 50 triệu euro chưa chắc đã đủ để thuyết phục Hùm xám Bavaria, mặc dù 2 bên vừa hợp tác thành công thương vụ Bastian Schweinsteiger: “Tôi nghĩ mức giá sẽ rất cao đấy, ít nhất là cũng cỡ 50 triệu euro. Robert có kỹ thuật cá nhân cùng với khả năng kiến tạo và ghi bàn,  điều đó giúp cậu ấy luôn được đánh giá là một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới. Qua mỗi mùa giải cậu ấy càng chơi càng hay, và đội bóng nào cũng cần 1 tiền đạo có thể đóng góp 30 bàn/mùa.”

Ông kết luận: “Nếu được Bayern cho phép ra đi, với đẳng cấp của mình Robert sẽ chỉ đến gia nhập Premier League hoặc La Liga mà thôi.”

H.V (tổng hợp)