Michael Carrick: Lại thèm cảm giác Moscow

Michael Carrick tỏ ra háo hức bước vào mùa giải mới và đặc biệt là viễn cảnh chơi bóng tại Champions League, bởi cảm giác chiến thắng tại Moscow 2008 vẫn “nguyên vẹn như hôm qua”.

“Chúng tôi đứng đó và nhìn về phía chấm phạt đền. Tôi thì nhìn xuống đất”, Carrick nhớ lại trận chung kết Champions League với Chelsea. “Tôi không thể chịu nổi cảnh John Terry sút thành công quả luân lưu đó và đem chiến thắng về cho Chelsea. Tôi nghĩ tất cả đã chấm dứt. Tay tôi choàng qua vai Rio (Ferdinand) và tôi sốc khi chứng kiến phản ứng của mọi người. Terry sút hỏng rồi. Tôi vẫn không dám ngẩng đầu, thay vào đó chằm chằm nhìn xuống đất. Khi Edwin (van der Sar) cản cú sút của Nicolas Anelka, đó là cảm giác hạnh phúc nhất mà tôi từng trải nghiệm. Chuyện đó thật không thể tin nổi. Một cảm giác rùng mình chạy suốt cơ thể”.

Michael Carrick: Lại thèm cảm giác Moscow

Carrick không giấu niềm tự hào là một phần của đội hình lần thứ 2 giành 3 chức vô địch Anh liên tiếp, lần đầu tiên có mặt ở 2 trận chung kết Champions League liên tiếp. Đội hình ấy gồm Van der Sar trong khung thành, Vidic, Ferdinand và Evra ở hàng phòng ngự, Scholes và Hargreaves trên hàng tiền vệ, đặc biệt là bộ 3 tấn công Ronaldo, Rooney và Tevez – tất cả đều ở đỉnh cao phong độ.

7 năm trôi qua, Man Utd khi ấy chỉ còn Carrick và Rooney, không được dự Champions League dưới thời David Moyes và chỉ đứng thứ 4 (thua Chelsea vô địch tới 17 điểm) mùa trước. Nhưng Carrick tin một “Man Utd xưa” vẫn còn đó, với nguyên vẹn tham vọng chiến thắng. “Đó là cảm giác tôi từng thấy ở Moscow, nơi chúng tôi muốn là nhà vô địch lần nữa. Cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn như hôm qua”, Carrick nói. “Chúng tôi muốn có mặt ở các trận chung kết, chiến đấu và chiến thắng. Có nhiều đội bóng mạnh ở phía trước, nhưng chúng tôi sẽ bắt kịp họ và đó chắc chắn là điều chúng tôi sẽ thực hiện. Đội hình 2008 là cỗ máy hủy diệt. Tất cả đều ở đỉnh cao phong độ, và khi cứ vô địch liên tục, chuyện đó trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi phải khởi động, tìm lại cảm giác đó. Man Utd hôm nay là đội hình kinh nghiệm và mạnh hơn mùa trước. Tuổi trung bình của đội bóng này cũng tương đồng với khi chúng tôi giành Premier League 3 lần liên tiếp”.

Ngày mai, Carrick sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 34, nhưng tuổi tác không ngăn cản được việc anh vẫn là sự lựa chọn số 1 ở hàng tiền vệ, dù Schweinsteiger và Schneiderlin mới xuất hiện. Và Man Utd từ chối Inter Milan, Newcastle ngay khi nhận được những “lời đề nghị khiếm nhã” về cầu thủ này. “Tôi chẳng hề lo lắng. Tất cả đều phải đối mặt với cạnh tranh khi ở đây. Đội bóng đã mạnh khủng khiếp khi tôi tới đây. Tôi chẳng phải làm gì khác, chỉ tập luyện và chơi bóng, tự tin rằng mình vẫn đủ năng lực để hiện diện trên sân. Tôi không nghĩ về cái kết của câu chuyện. Tôi vẫn khỏe. CLB từng có những cầu thủ có tuổi thọ sân cỏ lâu bền và tôi sẽ cố để đạt được như họ. Nên nhớ, Andrea Pirlo chơi chung kết Champions League ở tuổi 36″, Carrick nhấn mạnh.

Thành Lương

“Tôi không thể chịu nổi cảnh John Terry sút thành công quả luân lưu đó và đem chiến thắng về cho Chelsea”.
Michael Carrick.