Nhà báo nổi tiếng Gabriel Marcotti: Luis Enrique có thể sẽ rời Barcelona

Vấn đề của bạn là gì vậy? Một cách nghiêm túc, chuyện gì xảy ra với bạn thế? Bạn giành “cú ăn 3” trong mùa đầu tiên tại CLB mới. Bạn thắng 50 trong 60 trận của mùa. Bạn kết thúc chiến dịch trên đỉnh cao nhất của đỉnh cao. Vậy mà giờ bạn có thể rời bỏ tất cả?

“Tôi đã trải qua một mùa giải khó khăn, một năm quá độ”, Luis Enrique nói sau khi cùng Barca đánh bại Juventus tại Berlin. “Tâm trí của tôi vẫn chưa nghĩ đến điều gì, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau”.

Đối với hầu hết HLV, gặt hái mức độ thành công như Enrique có nghĩa đặt dấu ấn cá nhân lớn. “Cú ăn 3” là thứ gì đó giúp bạn có bản hợp đồng béo bở hoặc tăng quyền hạn theo kiểu Sir Alex Ferguson tại một CLB. Nhưng không phải dành cho Luis Enrique.

Luis Enrique

Câu chuyện chính là Luis Enrique có thể rời Nou Camp vì tình trạng không chắc chắn tại đội bóng này. Cuộc bầu cử Chủ tịch sắp diễn ra, đội bóng đang bị cấm chuyển nhượng và Andoni Zubizarreta, đồng đội cũ của Enrique, GĐ thể thao và là đồng minh lớn nhất trong cấu trúc của Barca đã từ chức hồi tháng 1. Chủ tịch hiện tại, Josep Maria Bartomeu, có thể hoặc không thể đánh bại Joan Laporta để giữ được ghế nhưng, dù kết quả cuộc bầu cử ra sao, sẽ có nhiều chính sách và khuôn mặt mới trong cơ cấu Barca và đó không phải phong cách phù hợp với Luis Enrique.

Ông hiếm khi làm việc theo kiểu “cúi đầu” vì ông biết nếu cúi đầu quá nhiều sẽ đánh mất bản thân. Đó là hàm ý của Enrique khi ông nói về “một mùa giải khó khăn”. Khó khăn gì khi bạn giành mọi danh hiệu?
Gabriel Marcotti

Nhà báo Gabriel Marcotti.

Đó không phải là Luis Enrique. Bất cứ chuyện gì xảy ra hồi đầu tháng 1 – Neymar và Messi ngồi dự bị, sự ra đi của Zubizarreta, vấn đề dạ dày của Messi – đều liên quan đến Enrique. Câu chuyện Chủ tịch Bartomeu làm trung gian cho một thỏa thuận “ngừng bắn” giữa HLV và một số cầu thủ quan trọng đã bị phủ nhận. Nhưng những vết thương từ những ngày sóng gió đó đã không thể lành. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây ngày hôm nay, với một người đàn ông không chắc chắn về tương lai của mình.

Chúng ta đã từng ở đây trước kia, dĩ nhiên. Pep Guardiola đã dường như chịu khổ sở trong phần lớn mùa bóng về câu hỏi liệu ông có nên tiếp tục nhiệm kỳ của mình, lo ngại công việc đòi hỏi quá nhiều thể lực và tinh thần.

Những lời chỉ trích nhắm vào Enrique cho rằng ông tự tách mình ra khỏi các cầu thủ, kiêu ngạo và không có sự đồng cảm. Những người ủng hộ Enrique thì nói ngược lại. Ông ấy quá nhiệt tình, chịu gánh nặng công việc quá nhiều. Đó không phải là kiêu ngạo, đó là sự trung thực và tự tin, hai phẩm chất mà ông không bao giờ có khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp.

Hiếm khi bạn rơi vào tình huống mà những kẻ gièm pha và những người hâm mộ lại đi đến kết luận khác hẳn về một cá tính. Một người thân Enrique từng miêu tả cựu HLV AS Roma là hình ảnh thu nhỏ của người tự do. “Luis Enrique là người mà tôi nghĩ hầu hết những người thông minh trong thế giới bóng đá muốn trở thành, nhưng không có can đảm hoặc liều lĩnh muốn cạnh tranh. Ông ấy không nợ ai điều gì, ông ấy là người tự do. Ông ấy có thể ra đi bất cứ thời điểm nào vì là người thẳng thắn. Và điều đó làm nhiều người khó chịu”.

Đức Hiển (Lược dịch)

Bình luận (0)