Nỗi buồn Đông Triều

Trận đấu trên sân Tam Kỳ có ý nghĩa đặc biệt với trung vệ Đông Triều. Sau 8 năm “cấp sách đi học” ở Học viện HA.GL Arsenal JMG, lần đầu tiên cầu thủ này có dịp trở về quê hương trong màu áo của đội bóng phố Núi. Việc phải chống lại đội bóng quê hương ở ngay tại “nhà của mình”, với trung vệ sinh ra ở miền quê nghèo Đại Lộc này, đó là kỉ niệm không thể nào quên.

Cả tuần trước trận đấu, Triều tất tả săn lùng vé từ mọi kênh. Biết nỗi lòng của Triều, toàn bộ số vé mời của HA.GL đều nhường cho trung vệ này. Thế nhưng vẫn chưa đủ với sự mong mỏi của người thân của Đông Triều. Thậm chí, có những người quê ở Đại Lộc đã chạy tới hơn 80 cây số để về Tam Kỳ theo dõi buổi tập và tranh thủ xin tấm vé từ thần tượng. Tuy vậy, khả năng có hạn và Triều đành phải cáo lỗi khi không thể đáp ứng hết.

Nỗi buồn Đông Triều

Trên khán đài, có đến gần 40 thành viên trong gia đình và người thân của Triều lặn lội từ quê lên cổ vũ. Với một cầu thủ mới tuổi đôi mươi, đó là một vinh dự nhưng cũng là áp lực kinh khủng, trong lần hiếm hoi được đá chính lại gặp chính QNK.Quảng Nam tại Tam Kỳ.

Thế nhưng trời không chiều lòng người. Đông Triều đã có một ngày thi đấu không thể tồi tệ hơn, thiếu đi sự tập trung cần thiết và mắc lỗi trực tiếp trong 2 bàn thua đầu hiệp 2. Và cầu thủ này còn gặp vận đen khi bị tái phát chấn thương phải rời sân.

Trận đấu kết thúc, Triều thẫn thờ ngồi một mình với khuôn mặt buồn như đưa đám. Thêm một bài học nữa, về sự khắc nghiệt của bóng đá và có lẽ với những cầu thủ như Đông Triều, giờ cuộc chiến mới thực sự mới bắt đầu…

HUY KHA