Ông bầu “phủi” & Chuyện những người cầm đội: Lập “Coca”

“Anh cầm đội, là anh lớn và có tiền, sao phải thế? Để bọn em, ông bầu mà lại đi xách nước, giặt quần áo vậy khó coi quá?”. Một cầu thủ trẻ trong đội đã nói như thế và anh chỉ cười. Với anh, nó chẳng phải cái gì đó to tát mà thậm chí còn là niềm vui, khi được phục vụ anh em và đó cũng là cách để khẳng định quan điểm xoá nhoà khoảng cách trong một đội bóng.

Bầu Lập của Coca vẫn được nhiều người nhớ đến với hình ảnh rất giản dị: Tay xách ba lô quần áo, tay xách xô nước bước vào sân. “Xách nước, bổ cam” như cách người ta hay nói vui, phần việc vốn thuộc về những cầu thủ dự bị hoặc đám em út trong đội đó, người đứng đầu Coca luôn “xí phần”…

cba

Người anh giản dị

Luôn là người đến sân sớm nhất, khoác trên vai chiếc túi to đựng quần áo đấu của đội. Hết trận, ông bầu này lại tự tay gom hết quần áo đấu ướt đẫm mồ hôi của anh em lại, mang về nhà giặt giũ thơm tho. Bao năm vẫn thế, nhiều em trong đội góp ý, đòi làm thay nhưng không thay đổi được thói quen.

Kết thúc mỗi trận bóng, các đội bóng thường đi uống bia. Tuy nhiên, anh Lập là người không thích nhậu nhẹt. Nếu có, anh chỉ uống vài cốc cho anh em vui chứ không thích nhậu để say. Sau các trận đấu của Coca, anh chỉ ngồi uống cốc nước, trò chuyện và chia sẻ với đội rồi về nhà ăn cơm cùng vợ con.

Luôn ra sân trong trang phục giản dị nhất có thể, với quần đùi, áo phông và dép tông, khác hẳn với một số ông bầu quần là áo lượt, nhìn là biết ngay thuộc dạng doanh nhân thành đạt hoặc có chức có quyền. Nếu không biết bầu Lập sẽ chẳng ai nhận ra anh có gì khác biệt trước đám đông khán giả lố nhố ngoài đường biên xem bóng phủi. Bầu Lập không quan niệm khi có tiền là phải chú trọng hình thức, với anh, giàu hay nghèo thì bản chất con người mới là quan trọng nhất.

Bầu Lập thường nói với anh em trong đội rằng mình không muốn dùng tiền để lôi kéo “sao” nọ “sao” kia mà muốn mọi người vừa là đồng đội tốt trên sân, vừa là chiến hữu ngoài đời. Có lẽ vì tôn chỉ này mà Coca suốt mười mấy năm qua vẫn luôn giữ được bộ khung ổn định, đội bóng sinh hoạt thường xuyên chứ không rã đám,dù nhiều thời điểm khó khăn. Suốt từ năm 2001 đến nay, lứa cầu thủ giúp FC Coca trở thành thế lực phủi hàng đầu Hà Nội như Long “gù”, Hưng “xốp”, Công “nhọ”, Kai, “Eto’o”… đã gắn bó với nhau như anh em ruột thịt. Phải tới hơn 1 năm trở lại đây, sau thất bại ở HPL-S1 Coca mới có sự thay máu rầm rộ khi chỉ còn Hưng “xốp”, Quân “miêu nha” là lứa đàn anh còn lại dẫn dắt các em trẻ. Họ không mất nhiều thời gian trong công cuộc chuyển giao thế hệ. Dưới sự chỉ đạo của bầu Lập, lứa trẻ như Công Cường “Hoàng tử bóng đá”, Tùng “con”, Tiến “Cro”, Tâm Long… đã trưởng thành rất nhanh, giúp Coca chơi sòng phẳng với những đội mạnh nhất Hà Nội.

Bản sắc anh hùng

Dù không có HLV “xịn” hay những cầu thủ ăn tập làm đầu tầu về chuyên môn nhưng bầu Lập đã tự mày mò, học hỏi và xây dựng cho đội một lối chơi rất có bản sắc riêng. Họ tồn tại, duy trì với một phong cách riêng, từ biệt danh “ông Vua sân nước sạch” – vô đối trên sân đất nện Nhà máy nước Yên Phụ, từ phong cách “nhạc nào cũng nhẩy” có phần ngổ ngáo, từ lối chơi phản công của những năm trước, giờ đây Coca chuyển sang đá ban bật, vỗ mặt và có nhiều miếng đánh đa dạng hơn với tiêu chí đẹp chứ không ghồ ghề, cá tính như trước.

ccccc

Phạm Tâm Long, cầu thủ sinh năm 1993 đang là nhân tố chủ chốt của Coca, kể lại một kỉ niệm về bầu Lập: “Khi mới vào Coca “thử chân”, tôi bị cóng và rơi vào trạng thái tâm lý hoảng loạn. Tôi sợ đến nỗi không dám đi tập hay đá cùng đội trong đúng 1 tháng trời. Không dám đi chơi nhưng lại cứ nghĩ về những lời anh Lập khuyên nhủ. Sau đó, tôi quyết định xin cho đi tập lại, nhờ anh chỉ dạy mà tôi đã dần hòa nhập với đội”.

Coca đã đánh bại Đại Việt SC ở tứ kết VCK Forumbongda lần thứ 6 sau loạt đá luân lưu đầy may rủi. Dù thắng trận có phần may mắn nhưng Coca vẫn khiến đối thủ cảm thấy phục vì thái độ thi đấu chuyên nghiệp, fair-play của mình. Ông bầu Huy “Gạo” của Đại Việt đã vui vẻ chúc mừng Coca và mong đội bóng này giành ngôi vô địch. Chỉ một câu chuyện như vậy thôi cũng đủ nói lên cách làm bóng đá của bầu Lập, một người cầm đội tận tuỵ bao năm trăn trở với đội và bằng tâm huyết đã thay đổi cả tính cách một Coca xù xì, cá tính ngày nào.

Hoàng Tuấn Anh

“Là người tổ chức nhiều giải đấu phủi, tôi được làm việc nhiều với anh Lập. Đó là một ông bầu giản dị, không bao giờ quan cách, nề hà và luôn đến sân sớm nhất với túi đồ đựng quần áo của đội. Chính đam mê của anh ấy đã lan truyền, cảm hoá được rất nhiều cá tính…”.

Phạm Trung Dũng

“Anh Lập là người hùng thầm lặng của đội, không đao to búa lớn, luôn nhiệt tình chăm sóc anh em trong mọi việc. Đó là người anh lớn”.

Tiền vệ Hưng “xốp”

Một số hình ảnh đẹp của FC Coca dưới triều đại bầu Lập:

Cầu thủ Coca trao băng đội trưởng cho nhau – Nụ cười thể hiện niềm tin và tình đoàn kết (VCK Forumbongda lần thứ 6)
nucuoi-coca
Ở Coca, các cầu thủ luôn tìm thấy niềm vui mỗi khi ra sân, kể cả khi đang ngồi dự bị
cocatraitim
“Coca mãi mãi trong tim tôi”
cocatraitim2
Một tập thể mạnh mẽ, đoàn kết

Những hình ảnh khó quên ở HPL-S1 của Coca:

hpls1-coca2
Niềm vui chiến thắng!
hpls1-coca4
“Người không phổi” – tiền vệ Hưng “xốp”
hpls1-coca7
Tuyển thủ Thành Lương trong màu áo Hanel (áo vàng) đối đầu FC Coca ở HPL-S1

hpls1-coca1 hpls1-coca3 hpls1-coca6 hpls10coca5