QNK.Quảng Nam 4–0 HA.GL: Tổn thương

Khi trận đấu đang diễn ra, BTC bắc loa yêu cầu mở cửa khán đài C, D vì quá tải, nhiều khán giả vẫn chờ vào sân. Và khi hiệp 2 mới qua nửa thời gian, lũ lượt khán giả bỏ ra về. Họ đến để xem HA.GL nhưng không có gì để xem cả, chỉ có sự thất vọng não nề…

10 trận chưa thắng nhưng HA.GL vẫn dành được sự mến mộ đặc biệt nơi NHM. Trước giờ bóng lăn, khán giả ùn ùn kéo đến, nêm chặt 4 khán đài SVĐ Tam Kỳ. Một hình ảnh được xem là “lịch sử” đối với QNK.Quảng Nam bởi từ bao mùa giải nay, hình ảnh Tam Kỳ đìu hiu với những khán đài trống mênh mang vốn trở nên quá quen thuộc.

bbb

Ngặt nỗi, hình ảnh trên lại phản tác dụng với đội chủ nhà và phần nào giúp HA.GL tiếp cận trận đấu tốt hơn. Tuy nhiên, những gì đội bóng bầu Đức thể hiện cũng chỉ có thế. Với nguyên dàn cầu thủ nội, họ bất lực trước đối thủ đá thứ bóng đá đơn giản nhất với 3 Tây trong đội hình.

Trọng tài không còn là lý do để đổ lỗi, khi thậm chí trọng tài chính Nguyễn Phương Nam vì “thương” HA.GL sau khi thua 3 bàn nên đã chỉ tay vào chấm 11m, trong tình huống Minh Vương tự vấp chân vào hậu vệ. Đối thủ đá rắn, đá mạnh cũng không phải nguyên nhân, khi QNK.Quảng Nam cũng tập trung chơi bóng và thậm chí phạm lỗi ít hơn cả HA.GL.

Nếu có một lý do để tiếc, có lẽ đó chỉ là việc ngay phút thứ 3, Moussa Sannogo buộc phải rời sân vì chấn thương, sau pha “hót rác” của Hoàng Vissai. Mất tiền đạo này, HA.GL mất quá nhiều khi không có một trung phong để nhận bóng và những Công Phượng, Thanh Hậu, Minh Vương quá yếu đuối trong những pha tranh chấp tay đôi ở thế quay lưng, bị bịt hết đường di chuyển nên không thể có khoảng trống nhận các đường chọc khe.

HA.GL nhập cuộc tốt, họ khiến đối thủ bị cóng với lối đá sở trường. Những pha đập nhả liên tục khiến cầu thủ QNK.QN, đặc biệt là những người ít cơ hội “hít thở” bầu không khí náo nhiệt trên khán đài, lúng túng với nhiều pha xử lí hỏng. Trong khi đó, lối chơi tấn công của đội chủ sân Tam Kỳ hết sức đơn điệu, bóng chủ yếu phất lên cho bộ đôi Suleiman và Patiyo độc lập tác chiến.

ccc

Trong thế trận nhỉnh hơn hẳn, rất tiếc cho HA.GL khi họ có 2 cơ hội rõ ràng. Thanh Tùng với pha thoát xuống đối mặt cầu môn đã không đủ nhanh, mạnh và tự tin dứt điểm bị hậu vệ phá trong chân và sau đó, chính tiền vệ này qua 2 hậu vệ ngoạn mục, chuyền ra cho Văn Hậu ở tư thế trống trải dứt điểm hụt.
Sự thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh kém một lần nữa buộc HA.GL phải trả giá. Phút 41, Hoàng Vissai phất bóng lên, Suleiman lợi dụng ưu thế thể hình, độ va chạm uy hiếp khiến cả 2 hậu vệ HA.GL không dám vào tranh. Nhận bóng, che chắn và đi ngang rồi tiền đạo này tung cú sút chân trái tung nóc lưới.

Để thua lãng nhách, HA.GL mất luôn sự tự tin và thế trận vào tay đối phương. Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đạo các cầu thủ tiếp tục dâng cao, đè đối phương ra để đá thay vì chùng xuống như trận hòa 2-2 ở lượt đi. Ngay đầu hiệp 2, HA.GL vỡ trận với 2 bàn thua theo đúng kịch bản. Bóng xuống biên rồi được căng vào trong để Patiyo và Suleiman tạo cách biệt 3 bàn cho đội nhà. Khi thế trận đã bị vỡ vụn hoàn toàn, những thay đổi của HLV Graechen không thể tạo ra sự khác biệt.

ddd

QNK.Quảng Nam hài lòng với tỉ số và nắm trận đấu trong tay nên để HA.GL cầm bóng chơi. Tuy nhiên, họ không cho đội khách cơ hội tiếp cận cầu môn trong khi cứ có bóng phản công là khung thành của Minh Nhựt lại chao đảo. Quá chán nản do thi đấu trong trạng thái bất lực, HA.GL xuống tinh thần và để đội chủ nhà đá tập với những tình huống phối hợp nhỏ, cầm bóng trước khi ấn định chiến thắng 4-0 bằng pha đưa bóng vào lưới trống của Thanh Trung.

Một thất bại tan nát và đau đớn, chắc chắn sẽ khiến HA.GL tổn thương nặng nề.

TRẦN KHÁNH

Công cùn, thủ kém cùng sự thiếu may mắn, HA.GL bất lực trong việc níu kéo thế trận và dễ dàng bị vỡ. Một trận thua nữa chưa khiến họ chạm đáy khi Đồng Nai chỉ giành được 1 điểm nhưng khả năng rớt hạng thì ngày càng hiển hiện trước mắt như chính HLV Guillaume Graechen để ngỏ.