Sergio Ramos “quên” nhận giải với các đồng đội: Người ở Madrid, hồn tại Man Utd

Real Madrid như một mớ hỗn loạn sau khi kết thúc mùa giải 2014/15. Những rắc rối tiếp tục dâng cao hơn, khi Sergio Ramos không nhận danh hiệu giao hữu ở Australia.

Sau khi Iker Casillas chia tay Real Madrid để đến Porto, chiếc băng đội trưởng mặc nhiên thuộc về Sergio Ramos. Mặc dù HLV Rafa Benitez sẽ phải tiến hành bầu chọn nội bộ để tìm người đội trưởng chính thức, nhưng trước mắt Ramos là thủ lĩnh của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha trong giai đoạn giao hữu mùa hè.
Ở Australia, Ramos tham dự cả hai trận giao hữu với Roma và Man City trong vai trò đội trưởng. Trước Roma, đã không chuyện gì xảy ra. Nhưng những vấn đề đã nảy sinh trong trận đấu thứ hai, khi Real đánh bại Man City 4-1 khá dễ dàng.

Người ở Madrid, hồn tại Man Utd

Trước hết, trong cuộc chiến mà Real chủ động hơn về thế trận, Ramos rất thiếu tập trung. Không ít tình huống Ramos xử lý một cách bất cẩn. Đỉnh điểm của sự bất cẩn là pha chơi bóng bằng tay lộ liễu. Nếu đó là một trận đấu chính thức, ngoài việc trao cho Man City pha phạt đền, trọng tài còn rút thẻ đỏ dành cho Ramos. Bởi vì, Ramos cố tình dùng tay đập bóng trong tình huống Sterling có cơ hội đe dọa khung thành Keylor Navas.

Sau vấn đề chuyên môn là rắc rối liên quan đến hình ảnh. Khi Real nhận danh hiệu cho giải đấu giao hữu ở Australia, Ramos đã không hiện diện dù anh là đội trưởng. Alvaro Arbeloa buộc phải thay mặt để nhận danh hiệu từ BTC.

Một số người bênh vực đã giải thích rằng Ramos ra nghỉ sớm nên “quên” nhận giải. Thực tế, cũng rời sân trong hiệp hai như Ramos, nhưng sau đó Cristiano Ronaldo có mặt bên cạnh đồng đội để ăn mừng chức vô địch. Rõ ràng, Ramos không quên!

Những hành động của Ramos chỉ khẳng định rõ hơn mối bất hòa giữa anh với Chủ tịch Florentino Perez. Ramos luôn bảo rằng anh hạnh phúc ở Real, nhưng điều đó không đúng sự thật.

Chính xác thì Ramos đang bị chi phối tinh thần bởi Man Utd, đội bóng hứa hẹn dành cho anh tiền lương cao gấp đôi con số đang nhận hiện tại với Real. Ramos đang “quậy” để được đi theo tiếng gọi tiền bạc từ thành Manchester. Hoặc nếu tiếp tục ở lại, Ramos cũng buộc Real phải nâng lương đúng với con số anh đòi hỏi.
Ronaldo mắng Rafa Benitez chỉ vì ông từ chối bàn thắng của anh trên sân tập, giờ đến lượt Ramos “trốn” nhận danh hiệu, vấn đề của Real trước mùa giải mới đang là “giặc trong”, chứ không phải “thù ngoài”.
Quá nhiều thách thức đang chờ Benitez giải quyết, trong bối cảnh ông chưa được mua ngôi sao nào.

NGỌC LINH