“Tuyệt chiêu” của Djokovic năm 2016: Bế con luyện công

Novak Djokovic khởi đầu mùa giải 2016 với chức vô địch tại Qatar Open mà không thua một set đấu nào, trong đó có chiến thắng hủy diệt Rafael Nadal ở chung kết.

Nếu so với cách đây 1 năm, Djokovic thậm chí còn mở màn mùa giải mới ấn tượng hơn. Tại Qatar Open 2015, Nole dừng chân ở tứ kết sau khi thua chuyên gia giao bóng Ivo Karlovic. Nhưng năm nay, tay vợt người Serbia thi đấu như dạo chơi với 5 trận thắng mà không thua một set nào. Quan trọng hơn, Djokovic đánh bại Nadal ở chung kết sau 2 set (6-1, 6-2) trong vòng 73 phút. Đó là chiến thắng nhanh nhất và thua ít game nhất của Djokovic trong 47 lần gặp Nadal.

Djokovic

Trận thắng của Djokovic khiến ngay cả Nadal cũng phải thốt lên “trong sự nghiệp chưa bao giờ gặp phải tay vợt nào hoàn hảo đến như vậy”. Nhưng thực tế, trong khoảng thời gian nghỉ giữa 2 mùa giải, Djokovic không tập luyện điên cuồng như anh bạn Andy Murray, người từ bỏ cả dịp năm mới để luyện thể lực. Gần như toàn bộ quỹ thời gian gần 2 tháng qua, Nole chỉ… bế con.

“Tôi dành gần như toàn bộ thời gian để bế con, bởi vì khi làm cha, bạn sẽ phải hy sinh nhiều thứ của bản thân. Tôi chắc chắn ai làm cha mẹ sẽ hiểu điều này. Tôi đặt gia đình lên trên hết và cậu bé mới 14 tháng tuổi đang trong giai đoạn rất cần sự chăm sóc. Bất cứ khi nào nó thức giấc, tôi sẽ cố gắng dành thời gian bên con. Cuộc sống của tôi trong hơn 12 tháng qua đã thay đổi và những gì diễn ra là minh chứng. Đôi khi bạn không cần phải luyện tập nhiều trên sân mà quan trọng là tinh thần,” Djokovic nói.

Djokovic

Sau mùa giải 2011 thành công khi giành 3 Grand Slam và vươn lên số 1 thế giới, Djokovic đã có lúc chững lại và để cho những đối thủ trong “Big 4” vươn lên. Nhưng kể từ khi kết hôn và trở thành cha, tâm lý thi đấu của Nole dường như đã thay đổi. Bản lĩnh trong những trận đấu lớn giúp cho Djokovic thống trị mùa giải 2015 và chỉ thua có 6 trận, trong đó đáng tiếc nhất là thất bại ở chung kết Roland Garros trước Stan Wawrinka.

Nhưng Djokovic không ngủ quên trên chiến thắng. Ngay cả khi trình diễn thứ tennis siêu hạng và gần như không thể bị đánh bại, Nole vẫn muốn hoàn thiện hơn nữa trong mùa giải 2016.

“Tôi cảm ơn những lời khen ngợi của Nadal, vì thật tự hào khi được một tay vợt vĩ đại như vậy nhận xét về mình. Rõ ràng Rafa đã chơi tốt hơn so với mùa giải trước và sẽ còn cải thiện nhiều hơn nữa. Vì thế tôi không cảm thấy mình là tay vợt không thể bị đánh bại. Không có ai là độc cô cầu bại,” Djokovic nói. 

Kể từ ngày 21/10/2014, khi cậu con trai Stefan ra đời, Djokovic đã giành thêm 13 danh hiệu, trong đó có 8 chức vô địch Masters 1000, 2 ATP World Tour Finals và 3 Grand Slam.

LY NA

Fan page Thethao24h

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech