HLV Juergen Klopp: Thường dân ở nhà bình dân

Ông John Pattenden và bà nhà Melinda đang dắt chó đi dạo ở gần nhà tại Formby thì họ vô tình gặp vợ chồng ông Juergen Klopp. Hỏi ra mới biết, vợ chồng ông Klopp đang đi tìm thuê nhà. Hóa ra chuyện nhà cửa của tân HLV Liverpool vẫn chưa xong?

Nhờ fan tìm nhà ở Formby

Ngày 12/10 vừa qua, ông John Pattenden, 57 tuổi và bà vợ Melinda dắt con chó giống Golden Retriever tên là Cassi đi dạo trên đường gần nhà mình tại thị trấn Formby, hạt Merseyside. Đang đi, con Cassi bỗng sủa ông ổng khi nó phát hiện hai người lạ, lớ ngớ đi bộ, mắt nhìn ngang liếc dọc, tay chỉ trỏ tứ tung.

HLV Juergen Klopp: Thường dân ở nhà bình dânCon Cassi tưởng hai người lạ là kẻ gian nên sủa. Giống chó này rất khôn. Nhưng ông chủ John Pattenden, một fan cuồng của Liverpool sau một chút ngờ ngợ thì đã nhận ra ngay, hai người lạ kia là những công dân nước ngoài nổi tiếng nhất vùng Merseyside hiện nay, ấy là Juergen Klopp – tân HLV Liverpool và phu nhân Ulla.

Formby là thị trấn yên tĩnh, chạy thẳng tới Liverpool theo đại lộ A565 chỉ mất đúng 34 phút xe hơi nên khu vực này là sự lựa chọn của nhiều ngôi sao Liverpool, trong đó có cựu đội trưởng Steven Gerrard.

HLV Juergen Klopp: Thường dân ở nhà bình dân
Klopp và ông Pattenden ở Formby.

Nhìn điệu bộ của vợ chồng Klopp, ông bà Pattenden đoán cặp đôi này đến Formby săn nhà. Khi ông bà Pattenden tiến tới làm quen thì quả nhiên là như vậy. Trên Liverpool Echo, ông Pattenden tiết lộ: “Tôi là một fan của Liverpool nên rất hân hạnh được gặp Klopp. Ông nói với tôi rằng, vợ chồng ông đang tìm một căn nhà bình thường và hỏi xem khu vực này thế nào. Tôi nói khu vực này rất ổn nếu ông ấy có một con chó như tôi. Klopp nói gia đình ông có nuôi chó và đã nghe nhiều về những bãi biển tuyệt đẹp nơi đây. Vợ Klopp cũng nói chuyện rất nhiều với bà Melinda nhà tôi. Họ không vội vã và tỏ ra rất quan tâm.

Họ là một gia đình đáng yêu và chúng tôi sẽ tìm cho họ một căn nhà hợp lý. Hy vọng Klopp sẽ mang đến may mắn cho Liverpool”.

Có chó khôn không lo trộm cắp

Câu chuyện mà ông John Pattenden chia sẻ cho thấy, hóa ra vợ chồng Klopp vẫn ở khách sạn 4 sao tại Liverpool và chưa tìm được chỗ an cư cố định. Tuần trước, được sự giới thiệu của BLĐ Liverpool, vợ chồng con cái nhà Klopp cùng tay vệ sĩ kiêm lái xe đã kéo nhau tới xem căn penthouse có trị giá 1,2 triệu bảng ở Sefton Park, Merseyside. Căn penthouse này có giá thuê là 4.000 bảng, tức khoảng 137.354.410 VNĐ mỗi tháng, từng là nơi ở của cựu HLV Liverpool, Brendan Rodgers.

HLV Juergen Klopp: Thường dân ở nhà bình dânNhưng sau khi xem nhà rồi bàn đi tính lại, vợ chồng Klopp quyết định không thuê penthouse vì quá đắt đỏ. Klopp không thiếu tiền, ông đang hưởng lương lên tới 7 triệu bảng/năm tại Liverpool nên 4.000 bảng mỗi tháng chẳng thấm vào đâu. Tuy vậy, như lời Klopp ngày mới tới Liverpool, ông chỉ là “người bình thường”. Câu này mang nhiều hàm ý nhưng tại Đức, vợ chồng Klopp cũng sống trong những căn hộ bình thường ở vùng ngoại ô. Mặt khác, Klopp thích không gian yên tĩnh, đi dạo trên bãi biển nên đã nói không với penthouse để tìm kiếm một ngôi nhà bình thường như bao thường dân khác ở Formby.

HLV Juergen Klopp: Thường dân ở nhà bình dânNhưng ông John Pattenden cũng cảnh báo, Formby tuy yên tĩnh nhưng bọn “đào tường khoét vách” vẫn thường ghé quá rình mò, ghé thăm tư dinh nhà của các ngôi sao bóng đá giàu có. Điển hình như nhà của Steven Gerrard ở khu vực này từng bị 3 lần đột nhập, trong đó có vụ cướp dùng dao khống chế chị Alex để cướp đồ ngay giữa ban ngày ban mặt, khi anh Gerrard sang Pháp thi đấu cùng Liverpool.

Về nạn trộm cướp thì ở đâu chẳng có. Klopp bảo với bác Pattenden rằng, ông không lo vì đã có vệ sĩ Emma. Emma là con chó labrador retriever. Mẹ của Emma là Suzi – một nàng labrador retriever của Giám đốc thể thao Dortmund, Michael Zorc. Năm 2010, Suzi “chửa hoang” rồi khi sinh ra Emma, ông Zorc đã cho Klopp nuôi. Với một con chó khôn như Emma, dễ gì trộm cắp vào nhà ông Klopp mà… xơi được.

TÂN PHONG

Ăn cây nào, rào cây nấy

Những ngày đầu đến Liverpool, các tay paparazzi quan sát thấy Juergen Klopp thay đổi xe xoành xoạch.

Từ Mercedes, Audi cho tới Porsche. Nhưng kể từ thứ Tư tuần qua, Kloppo bắt đầu chuyển sang đi Vauxhall Insignia – một thương hiệu con của Opel Insignia tại Anh, hãng xe hơi mà Klopp ký hợp đồng tài trợ quảng bá.