17h30 (20/12) sân Yokohama, River Plate -Barca: Messi đau nhưng vẫn máu

FIFA Club World Cup không phải là danh hiệu quý báu trong khi Barca cũng không cần đến Messi vẫn có thể với tới được, nhưng Messi dù mới trải qua cơn đau quặn thận vẫn cứ đòi ra sân.

Chính xác hơn thì Messi bảo, anh mơ được chơi những trận chung kết FIFA Club World Cup như thế này. Anh ghét sự vắng mặt trong ngày Barca đứng trước cơ hội lớn giành thêm 1 chiếc Cúp và anh cho rằng sức khỏe đủ đảm bảo để ra sân bất kể đội ngũ y tế vẫn dè dặt. Mong muốn thi đấu của Messi cũng là thách thức với HLV Luis Enrique, người phát biểu miễn cưỡng “tôi không chắc chắn Messi có đá hay không” - không phải vì ông không nắm được tình trạng bệnh tình của “La Pulga” mà đúng hơn ông lo ngại cho sức khỏe của Messi trong khi có thể vẫn buộc phải chiều lòng cậu học trò. Không cho Messi ra sân trong khi chính siêu sao này đang có nhu cầu, đó có thể là cái giá đắt với Luis Enrique. Mâu thuẫn và xung đột lại có thể nảy sinh.

Luis Enrique đã từng mệt mỏi với bài học như thế - câu chuyện xung đột giữa 2 người vào cuối năm 2014, trong khi một năm trước đó thì cựu HLV “Tata” Martino cũng buộc lòng phải để Messi vào sân chơi ít phút trong trận tứ kết Champions League gặp PSG. Cảm giác Messi phải mài… mông trên băng ghế dự bị giống như một cực hình, anh cau mày khó chịu, hết đứng lại ngồi, khiến ngay cả những người ngồi bên anh cũng cảm thấy bất an. Không ai có thể cản Messi ra sân trước khát khao đã là bản năng của “Con rận”. Khát khao chính đáng!

Nhưng vào lúc này, nhu cầu được ra sân thi đấu của Messi trở nên… vô duyên. Bởi chẳng phải, sức khỏe của Messi hiện tại là không tốt trong khi Barca lại rất cần có được thể lực tốt nhất của anh trong cả chiến dịch dài của mùa bóng. Quan trọng hơn, không Messi giai đoạn này, Barca không sao cả, qua những gì đã được chứng kiến với sự hòa nhập, trưởng thành và kết hợp ăn ý giữa Luis Suarez với Neymar. Đặc biệt, chiếc Cúp FIFA Club World Cup 2015 không phải là nhiệm vụ tối thượng với Barca mùa giải năm nay, thay vào đó phải mục tiêu bảo vệ danh hiệu Champions League cũng như chức vô địch La Liga.

Tất cả, là do Messi sinh ra để chơi bóng và bóng đá là thứ không thể thiếu với cầu thủ đã 4 lần đoạt Quả bóng vàng FIFA. Nhưng trên hết, đâu đó có lẽ là sự ghen tị và cũng là nỗi sợ của Messi trước tình cảnh 2 đồng đội Neymar và Luis Suarez cứ góp công đều đặn cho CLB, để rồi sau bao ngày qua bất chợt người Catalan hoài nghi phải chăng đến lúc đội bóng không cần Messi nữa?

Mạnh Khánh

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech