“Hoàng Nam làm được, chúng ta làm được”

Đó thông điệp mà các đồng đội của Lý Hoàng Nam đã giương cao khi đón nhà vô địch Wimbledon trẻ này trở về, với mong muốn một ngày không xa có thể mang niềm tự hào Việt Nam ra thế giới như Hoàng Nam làm được.

Chiều hôm qua (14/07), Hoàng Nam trở về nước trong sự chào đón của NHM cùng gia đình và các đồng đội. Một hình ảnh rất đẹp là các tay vợt nhí của Cty CP kinh doanh & tiếp thị Bình Dương có mặt sân bay Tân Sơn Nhất từ lúc 11h00 để chào đón “người hùng” trở về. Những nụ cười rạng ngời và các em bày tỏ sự hào hứng, nồng nhiệt chào đón nhà vô địch Wimbledon trẻ.

Trước thành công vang dội của Hoàng Nam thì rất nhiều tay vợt trẻ của Việt Nam đã bày tỏ niềm ao ước trong một ngày không xa sẽ tiếp bước người đàn anh. “Anh Nam không chỉ đánh hay mà còn rất hòa đồng với tụi em. Em xem anh Nam là thần tượng để học tính kiên trì, sự chịu khó của anh ấy”, tay vợt trẻ vô địch U.14 VN – Từ Lê Khánh Duy nói trong niềm tự hào.

Lý Hoàng Nam được NHM chào đón nồng nhiệt khi trở về sau giải Wimbledon trẻ. Ảnh: Duy Bùi.

Trong khi đó, Á quân U.14 Huỳnh Minh Thịnh cũng có những lời chia sẻ tương tự và cho biết sẽ cố gắng thường xuyên trao đổi với Hoàng Nam để học hỏi. Trong số 18 tay vợt có mặt trong buổi chào đón Hoàng Nam trở về nhà còn có những tay vợt nhí ở lứa tuổi U.10. “Lần đầu tiên em được thấy cảnh tượng như thế này. Em hơi hồi hộp anh ơi. Em sẽ cố gắng tập luyện để làm được như anh Nam”, tay vợt nhí Trần Thành Đồng chia sẻ ước mơ.

Không chỉ những tay vợt trẻ Việt Nam mà còn có cả tay vợt nhí gốc Việt – Calep Arbert Nguyễn (14 tuổi, ba người Việt, mẹ người Mỹ) cũng bày tỏ hào hứng khi được đi đón Hoàng Nam trở về nhà: “Em muốn một ngày nào đó sẽ vô địch Wimbledon trẻ như anh Hoàng Nam. Anh ấy thi đấu thật tuyệt vời”.

Buổi đón Hoàng Nam chiều qua, gia đình tay vợt trẻ này là những người hạnh phúc nhất. Họ đi xe từ Tây Ninh xuống TP.HCM lúc 11h00 để chờ đón niềm tự hào của gia đình. “Gia đình tôi rất hạnh phúc, khi Nam được chào đón như thế này. Bây giờ con được như thế này làm tôi nhớ lại ngày xưa. Tôi nhớ mãi lúc chở con đi xuống Bình Dương mà suýt rớt khi nó chỉ kịp bám lấy ám áo tôi với 2 ngón tay…”, cha của Hoàng Nam – ông Lý Hoàng Việt nói trong nghẹn ngào.

VĂN NHÂN