Angel Di Maria cúi đầu rời Man Utd: Ai hại “Thiên thần”?

Là do chính Angel Di Maria mà như tờ Metro nói thì “đến Man Utd hay Premier League là sự lựa chọn ngốc nghếch”, và cũng do Man Utd khi họ không chịu hiểu rằng Di Maria không phải là cỗ máy thể lực và nhất quyết không chịu “chắp cánh cho Thiên thần”.

Để rồi cả hai bây giờ đều nhận bài học đắt giá, một sự phung phí tài chính cho Man Utd ở năm thứ 2 Sir Alex Ferguson nghỉ hưu và cũng là một sự lãng phí thời gian sự nghiệp với ngôi sao người Argentina. Họ bên nhau xuyên suốt một mùa giải ê chề, thiếu vắng những nụ cười kể từ sau chiến thắng 4-0 trước QPR – một bàn thắng và một đường kiến tạo Di Maria đã thực hiện.

Từ đó, “Thiên thần” bị… gãy cánh, lạc nhịp giữa những chặng chồng chất khó khăn cho “Quỷ đỏ”. Cả mùa Premier League anh chỉ ghi được 3 bàn, trước khung gỗ không còn hiện thân là nỗi ám ảnh với các đối phương, thậm chí thân thể Di Maria cứ tàn tạ theo từng ngày bởi cuộc chiến thể lực khốc liệt của Premier League. Di Maria đổ khuỵu, nhập viện và tệ hơn nữa nó trở thành một hệ quả dây chuyền khiến cho cựu ngôi sao của Real Madrid dù gồng mình cũng tài nào nhấc chân lên được.

14d

Lỗi tại ai? Chẳng phải do chính Di Maria, chỉ vì sự tự ái với Real Madrid mà nhanh nhảu gật đầu đồng ý theo lời mời mọc từ Old Trafford. Một sai lầm tệ hại, mà chính khi anh chọn Man Utd thì nhiều chuyên gia đã từng nghi ngờ vào khả năng thành công của tiền vệ này, do thể lực, tốc độ và sức bền của anh không thể đáp ứng được với nơi toàn những “cái máy chạy” trên sân bóng. Có lẽ, như tờ báo Ole từ quê nhà Argentina giải thích, là do Di Maria không có một người bạn tin cậy để tư vấn cho anh những khó khăn và thách thức khi chơi bóng ở Anh. Nó khác nhiều La Liga và Real, nơi Di Maria chuyền nhiều, di chuyển quãng đường ít và khi có được sự sung mãn thì sự đóng góp về mặt cá nhân ấn tượng hơn. 12 đường dọn cỗ ở mùa giải vừa qua, với bất kỳ cầu thủ nào là một sự mơ ước nhưng với Di Maria thì đó là con số thấp nhấp trong sự nghiệp 5 năm liên tiếp gần đây của anh.

Chê Di Maria một thì cũng phải trách Man Utd hai. Đúng hơn thì đó là điều khó hiểu ở Louis van Gaal khi ông cứ “ép” Di Maria phải là “một số 10” dù là hệ thống vận hành 3-5-2 hay 4-3-3 và luôn muốn anh phải là “viên kim cương” ở hàng tiền vệ, trong khi thực tế Di Maria chỉ chơi tốt khi là cầu thủ tấn công cánh. Sự bố trí gượng ép đó khiến Di Maria đánh mất đi phẩm chất tự nhiên, rốt cục càng ngày càng xuống dốc.

Cả 2 có lẽ giờ cũng biết, nhưng khi nhận ra vào đúng ngày hôm nay thì Di Maria đã đặt chân đến Paris (theo tin từ báo chí Anh, Di Maria đến PSG với giá chuyển nhượng là 65 triệu euro), để lại một quá khứ thật “xấu xí” ở Old Trafford.

Liệu thành công với PSG? Phía CLB Pháp khi đã chấp nhận chi 65 triệu euro cho Di Maria thì hẳn họ phải đặt nhiều niềm tin ở tân binh này. Và để khai thác hiệu quả Di Maria, họ chỉ có cách là để anh đá cánh, song vấn đề là tại PSG hiện nay đang thừa nhân sự 2 bên cánh, từ Pastore, Lucas đến Cavani, Lavezzi hay Bahebeck. Di Maria sẽ phải cạnh tranh chỗ đứng khốc liệt không kém tại Man Utd.

MẠNH KHÁNH