Arsenal: 40 triệu bảng có ngay Benzema

Huyền thoại Thierry Henry của Arsenal từng nhận định rằng đội bóng cũ sẽ không bao giờ vô địch Premier League nếu như tiếp tục dựa dẫm vào “chân gỗ” Olivier Giroud, và người từng trải như HLV Arsene Wenger thừa hiểu điều đó.

Những năm gần đây, vị trí tiền đạo cắm luôn khiến HLV Wenger đau đầu. Chiến lược gia người Pháp đã đưa vào tầm ngắm hàng loạt cái tên chất lượng như Gonzalo Higuain, Jackson Martinez… nhưng lần lượt bỏ lỡ, buộc ông phải tiếp tục đặt niềm tin vào Giroud nhưng rõ ràng, tiền đạo này không đủ khả năng “nhả đạn” đều đặn ở một cuộc đua dài hơi như Premier League, giúp Arsenal có thể mơ tưởng đến ngôi vô địch được.

40 triệu bảng có ngay Benzema

Theo The Sun thì vào đầu tuần tới, Arsenal sẽ chính thức hỏi mua tiền đạo Karim Benzema, người đang phải đối mặt với tương lai bất định ở Real Madrid dưới thời tân HLV Rafa Benitez. Để thuyết phục gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha nhả người, “Pháo thủ” sẽ đặt lên bàn đàm phán 40 triệu bảng. Đây là mức giá có thể khiến Real xiêu lòng bởi trên thực tế, họ không còn muốn giữ chân Benzema khi mùa giải tới Cristiano Ronaldo sẽ được sử dụng trong vai trò tiền đạo cắm thay vì đá cánh như trước đây.

Arsenal muốn có Benzema là câu chuyện “xưa như trái đất” nhưng lần này, HLV Wenger cho thấy ông đang thèm muốn tiền đạo 28 tuổi như thế nào với đề nghị đầy sức nặng. Nếu bán Benzema, Real sẽ thu về 16 triệu bảng tiền lãi do trước đây, họ chỉ phải bỏ ra 24 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Lyon. Tại Bernabeu, Benzema chưa bao giờ được coi là nhân tố chủ chốt của “Kền kền trắng”, khi  ngôi sao người Pháp luôn phải sống dưới cái bóng của người đồng đội Ronaldo. Mức giá 40 triệu bảng được coi là khá “chát” đối với ngôi sao đã 28 tuổi và tiệm cận kỷ lục chuyển nhượng của Arsenal vốn thuộc về Mesut Oezil (42,5 triệu bảng), nhưng sẽ mở ra cơ hội để “Pháo thủ” vô địch Premier League sau nhiều năm chờ đợi.

HỔ HẢI