Cafu ao ước… Man Utd

Tâm sự trên tạp chí 4-4-2, cựu hậu vệ phải số 1 thế giới một thời Cafu đã nhắc lại sự hối tiếc vì chưa đến Anh chơi bóng.

“Nếu được chọn lại, tôi sẽ dành một phần thời gian trong sự nghiệp để đến Anh chơi bóng. Tôi muốn khoác áo Man Utd cũng như Chelsea và Liverpool”, Cafu tâm sự.

Cafu ao ước... Man UtdTrong sự nghiệp Cafu chơi bóng 11 năm ở Serie A (1997-2008) cho Roma, Milan và giành đủ các danh hiệu lớn nhỏ. Ngoài ra phải kể đến 2 chức VĐTG cùng ĐT Brazil. “Tôi đã chơi bóng cạnh nhiều đồng nghiệp giỏi và nếu nhìn sang Anh, tôi ngưỡng mộ Frank Lampard và Steven Gerrard”, Cafu chia sẻ.

Cuối mùa 2013/14 Cafu từng dự khán một trận đấu của Liverpool và tại đó anh gặp gỡ tài năng trẻ được ví như “bản sao” của mình, hậu vệ Jon Flanagan của The Kop. “Cậu ấy rất mạnh mẽ và có đủ những tố chất để trở thành hậu vệ cánh hàng đầu thế giới”, Cafu chia sẻ. Thật không may cho Flanagan sau mùa 2013/14 ấn tượng, chấn thương đầu gối đã khiến anh nghỉ cả mùa giải trước. Nhưng giờ Flanagan đã sẵn sàng trở lại để tiếp tục hiện thực hóa giấc mơ trở thành “Cafu của The Kop”.

D.Q