Cesc Fabregas: Nỗi buồn 100

Trên đất Ukraine, người đội trưởng Cesc Fabregas đã giành lấy quyền sút phạt đền ở phút 25.

Tiền vệ này bước lên với hy vọng sẽ để lại dấu ấn trong lần thứ 100 khoác áo tuyển Tây Ban Nha nhưng rốt cục thì anh chỉ có thể nhìn thấy bóng chạm tay thủ môn đối phương Andriy Pyatov bật ra. Cesc Fabregas có thể không thấy rằng lúc anh sút hỏng penalty là khi ông thầy Jose Mourinho có mặt trên khán đài.

Cesc Fabregas: Nỗi buồn 100

Lần thứ 4 Cesc sút hỏng phạt đền trong màu áo tuyển không để lại hệ quả xấu, do Tây Ban Nha vẫn thắng, nhưng Jose Mourinho thì vẫn có lí do để thấy “một hệ quả nghiêm trọng”. Cỗ máy kiến tạo mà ông mang về hè 2014 chạy tốt là thế nhưng trong mùa 2015/16 này đang có dấu hiệu cạn sạch năng lượng. Fabregas chỉ có được vỏn vẹn 2 pha kiến tạo từ đầu mùa, cho dù anh có mặt đủ trong cả 10 trận ở 2 sân chơi quan trọng của Chelsea. Tiền vệ này cũng chỉ mới mang về cho The Blues 1 bàn thắng.

Chelsea như lụi bại theo dấu chân rệu rã của cựu ngôi sao Barca và Arsenal. Bởi cũng thời điểm, mùa giải năm ngoái Chelsea chơi tốt trong khi Fabregas có 6 pha dọn cỗ cho các đồng đội, kết thúc mùa giải với tổng cộng 23 pha kiến tạo ở mọi sân chơi. Một sự khác biệt quá lớn chỉ sau đúng một mùa hè.

Vì thế, có ý kiến cho rằng Fabregas nên tính đến việc chuyển đổi CLB bởi từ Barca đến Chelsea thì sự ổn định của anh trong một màu áo đặt ra nhiều nghi ngờ. Fabregas có lẽ chỉ hợp với mùa giải đầu tiên chuyển đến CLB mới.

ĐĂNG TÚ