23h30 (3/10), Chelsea – Southampton: Sóng ở đáy sông

Nếu không có những điều chỉnh hợp lý trước Southampton, Mourinho sẽ rút ngắn những ngày còn lại ở Chelsea, nơi ông đang tự làm khó chính mình bằng những quyết định dùng người đang gây tranh cãi.

Câu chuyện Terry và Ivanovic

Một lần nữa, Jose Mourinho xem ra không khống chế nổi phòng thay đồ của Chelsea. Bằng chứng là sau khi ông để cả Oscar lẫn Loic Remy cùng Radamel Falcao ngồi nhà và tiếp tục đày thủ quân John Terry trên băng dự bị tại Porto, các báo lớn ở Anh đều khẳng định vài trụ cột của Chelsea đã tỏ ra bị sốc. Họ càng sốc hơn do “Người đặc biệt” vẫn xếp đội phó Branislav Ivanovic đá chính. Dĩ nhiên, nếu Chelsea vẫn thắng đều đặn như mùa trước, chẳng ai dại gì công khai phản ứng những quyết định của ông. Vấn đề là giờ đây, Chelsea đang đứng thứ 14 Premier League, kém đội dẫn đầu Man Utd tới 8 điểm chỉ sau 7 vòng đấu.

Chelsea - Southampton Premier League 2015/16 (Vòng 8): Sóng ở đáy sông

“Chúng tôi muốn thủ quân của mình trở lại!”, thông điệp của các CĐV Chelsea tại Estadio Do Dragao hồi giữa tuần rõ ràng là cơ hội cực tốt để Mourinho chấp nhận nhượng bộ trong cuộc chiến mà chỉ xét thuần túy về chuyên môn, chẳng bên nào có thể ngẩng cao đầu và chỉ có chủ sân Stamford Bridge chịu thiệt. Trước hết là về trường hợp của Ivanovic: Đây thật sự là chọn lựa sai lầm của Mourinho do hậu vệ phải người Serbia thi đấu nhạt nhòa ngay từ vòng đầu mùa này, nên các đối thủ rất thích thọc vào hành lang phải của Chelsea. Vì vậy, trận đấu với Southampton phải chăng là cơ hội để Baba Rahman đá chính lần nữa? Bởi chí ít, tân binh này còn thể hiện được tốc độ, khả năng cản phá và tạt bóng nhỉnh hơn Ivanovic.

Song song đó, việc gạt bỏ Terry chắc chắn làm nguội lạnh ý chí chiến đấu của các trụ cột. Đúng là mùa này, Terry ngày càng chậm chạp do tuổi tác, nhưng nhanh chóng đày anh ra ghế dự bị ngay sau mùa bóng gần như không bỏ lỡ trận nào trên đường đến ngôi vô địch Premier League phải chăng là quyết định quá vội vã? Hơn nữa, sức trẻ cùng tốc độ của Kurt Zouma có thể bù đắp cho khiếm khuyết của Terry thì đội trưởng Chelsea vẫn là lựa chọn tốt hơn chơi cạnh Gary Cahill nhờ khả năng tổ chức phòng ngự, điều mà dù cố gắng cách mấy ở Porto, Chelsea vẫn làm rất tệ, nhất là khi phòng chống các tình huống cố định. Mourinho cần đưa Terry trở lại ngay từ cuối tuần này, vì với Graziano Pelle và Sadio Mane, Southampton rất biết cách tận dụng mọi khoảng trống và sai lầm ở hàng thủ đối phương.

Đừng khiến “sao” Brazil bất mãn

Và cho dù Chelsea chỉ ghi liên tiếp 2 bàn trong trận hòa Newcastle 2-2 khi Oscar rời sân nhường chỗ cho người hùng Willian, Mourinho cần sớm xác định rõ tương lai của “số 8” một khi vẫn muốn sử dụng tiền vệ người Brazil. Bởi lẽ, ông không sai khi phàn nàn về thái độ thi đấu của ngôi sao này ở hiệp đầu trận đấu với “Chích chòe”, nhưng cũng khó trách Oscar do hồi hè 2015, anh có tên trong danh sách rao bán, sau đó còn dính chấn thương phải nghỉ vài tuần nên tâm lý có phần bất ổn.

Nay lại vừa bị cất ở nhà chỉ sau một trận gây thất vọng, Oscar xem ra đang rất cần câu trả lời thuyết phục hơn những tuyên bố của Mourinho trong mấy ngày qua. Vì ngay cả khi Chelsea chưa có ý định bán Oscar ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2016, thái độ hiện nay của “Người đặc biệt” dễ khiến tiền vệ này tin rằng anh sẽ không nằm trong kế hoạch của mùa bóng tới. Lúc đó, phản ứng tiêu cực của anh là tổn thất không nhỏ cho Chelsea, vì theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là tiền vệ phù hợp nhất với triết lý bóng đá của Mourinho do không chỉ di chuyển như con thoi trong vai trò tiền vệ tấn công, mà còn tranh cướp bóng quyết liệt và hiệu quả hơn hẳn Fabregas. Các trụ cột Chelsea càng bất mãn về việc Mourinho gạt bỏ Oscar còn do theo họ, sự hiện diện của tiền vệ 24 tuổi này đảm bảo sự mạch lạc trong lối chơi của đội nhà. Nhưng chẳng biết “ma xui, quỷ khiến” thế nào, Mourinho lại thấy Oscar khá “chướng mắt”.

Hy vọng là tối nay tại Stamford Bridge, Ivanovic sẽ ra ghế dự bị ngồi nhìn Oscar cùng Terry thể hiện. Trong trường hợp ngược lại, coi chừng “động đất” ở London.

tttt

Minh Châu

Không có lần nào Chelsea giữ sạch lưới suốt 3 trận qua, ngay cả khi gặp Walsall với hàng thủ gồm toàn các tuyển thủ quốc gia. Trong khi ấy, Southampton ghi tới 14 bàn trong 5 trận gần đây.

Không có đội nào ở Premier League mùa này ghi bàn bằng đầu nhiều hơn Southampton với 4 bàn, thông số chỉ có Leicester sánh được. Trong khi đó, Chelsea có tới 5 bàn thua đến từ các pha không chiến, thông số thuộc loại khá cao ở Premier League 2015/16.

Không có đội nào cho phép đối thủ sút chính xác ở Premier League mùa này nhiều như Chelsea với tổng cộng 45 lần. Ngược lại, Southampton chỉ để đối phương sút chính xác vỏn vẹn 17 lần, thông số thấp nhất Premier League 2015/16.