Champions League 2015/16, bảng G: Mourinho bất lực

Trận đấu cuối tuần rồi gặp Newcastle, HLV Jose Mourinho cay đắng thừa nhận đội bóng của ông chỉ xứng đáng được -1 điểm. Chuyến hành quân đến “thánh địa” Dragao của Porto, ai xông xênh lắm thì chắc cũng chỉ dám cho Chelsea điểm 1.

HLV Jose Mourinho gây bất ngờ cho tất cả khi cất cầu thủ được bầu chọn là hay nhất nước Anh mùa trước, Eden Hazard trên ghế dự bị. Chân sút mang nhiều kỳ vọng Radamel Falcao thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký trận này. Thay vào đó, ông Mourinho sử dụng bộ đôi người Brazil, Willian và Ramires – những người đã ghi bàn trong trận hòa mới đây của Chelsea trước Newcastle. Diego Costa là người đá cao nhất trên hàng công.

Chelsea

Từ đầu mùa đến giờ, bên cạnh sự sa sút của Hazard và Fabregas thì hàng phòng ngự chính là tuyến yếu nhất của Chelsea. Tại Premier League, sau 7 vòng The Blues đã để thủng lưới 14 bàn – thành tích tệ thứ 19/20 đội.

Và trận này, họ lại để Porto khai thác điểm yếu chết người đó. Bàn mở điểm của Andre Andre, thủ thành Asmir Begovic xuất sắc đẩy cú đá của Yacine Brahimi bao nhiêu thì càng phải chê trách sự yếu kém của Branislav Ivanovic ở pha bóng trước đó bấy nhiêu. Đội trưởng của Chelsea tỏ ra quá chậm chạp khi để cầu thủ người Algeria vượt qua và nhập vào vòng cấm.

Porto

Đến bàn ấn định tỷ số của Maicon, chẳng ai còn nhận ra hàng phòng ngự xuất sắc bậc nhất châu Âu mùa giải năm ngoái nữa. Quy tắc phòng ngự cơ bản là be cột gần trong tình huống chống phạt góc, các cầu thủ Chelsea cũng bỗng nhiên quên luôn.

feat

Pha đá phạt tinh quái của Willian làm tung lưới Iker Casillas – trong ngày thủ môn người Tây Ban Nha có trận đấu thứ 152 tại Champions League, cũng không thể giúp Chelsea có điểm khi ra về. Đây đã là trận thua thứ 5 của Chelsea trong mùa 2015/16, bằng với số trận thua trong cả mùa giải trước của họ!

Trận đấu còn lại của bảng G, Maccabi Tel-Aviv để thua 2-0 trước Dynamo Kiev. Với kết quả này, Kiev và Porto chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng khi có cùng 4 điểm.

BÁT VÂN