HLV Đinh Cao Nghĩa xin từ chức: Khi đôi chân không nghe cái đầu…

Bởi áp lực quá lớn đã biến thành sự sợ hãi, HLV Đinh Cao Nghĩa từng đề xuất việc tránh không ra sân ngay trước thềm trận đấu với XSKT.Cần Thơ. Và sau trận thua trong bất lực ngay tại Cẩm Phả, ông Nghĩa xin rút lui và coi đó là cách giải quyết vấn đề của đội bóng…

Suy sụp sau một thất bại

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của TT Võ Quang Vinh vang lên cũng là lúc hàng loạt các cầu thủ áo xanh đổ gục xuống sân, thể hiện nỗi thất vọng cùng cực. Mặc cho hàng trăm CĐV trung thành nán lại sau trận ra sức động viên, các học trò HLV Đinh Cao Nghĩa phải rất khó nhọc, nhấc từng bước chân để lên xe ra về. Thậm chí, do quá suy sụp sau thất bại này, thủ môn Tuấn Linh đã ôm mặt khóc, như thể đội nhà vừa thất bại trong một trận chung kết vậy.

Khi đôi chân không nghe cái đầu...

Giọt nước mắt của Tuấn Linh hay hình ảnh HLV Đinh Cao Nghĩa vì quá choáng bỏ họp báo sau trận cho thấy, trận thua này tác động rất nhiều đến tâm lý của đội bóng đất Mỏ. Bởi những áp lực đang bủa vây vì thành tích không tốt liên tục và làn sóng phản đối trên khán đài, HLV họ Đinh từng xin vắng mặt, không ra sân chỉ đạo trận gặp XSKT.Cần Thơ.

Sức ép phải thắng bằng mọi giá để lấy lại niềm tin, xua tan bầu không khí căng thẳng nơi hậu trường, các học trò HLV Đinh Cao Nghĩa ra sân thi đấu với những đôi chân đeo chì: “Đây là thất bại toàn diện của T.Quảng Ninh, từ tinh thần cho đến chuyên môn và tất cả mọi thứ, chúng tôi đều thua Cần Thơ. Các cầu thủ đã không còn là chính mình và có lẽ đây là thất bại tệ hại nhất của chúng tôi từ đầu mùa đến giờ”, trợ lý Hoàng Thọ buồn bã cho biết.

“Tôi cũng bất ngờ với chiến thắng ngày hôm nay và thực sự không hiểu vì sao T.Quảng Ninh lại sa sút đến vậy…”, HLV Nguyễn Thanh Danh cho rằng 3 điểm giành mà XSKT.Cần Thơ được có sự góp sức không nhỏ bởi đội chủ nhà tự thua.

HLV Đinh Cao Nghĩa lui về hậu trường

Quá thất vọng sau thất bại đáng quên trước XSKT.Cần Thơ, HLV Đinh Cao Nghĩa đã bày tỏ nguyện vọng xin được rút lui khỏi chiếc ghế nóng của đội bóng đất Mỏ. Quyết định này được đưa ra sau khi trận đấu khép lại chỉ hơn nửa giờ đồng hồ. Nhà cầm quân này bày tỏ mong muốn được nghỉ ngơi, rút lui vào hậu trường để có thêm thời gian chăm lo cho sức khỏe đã bị giảm sút sau rất nhiều áp lực, mệt mỏi trong suốt thời gian vừa qua.

Café 24h: Khi Quang Trung là bạn chiến đấu với... Nguyễn Huệ

Nguyện vọng của ông Nghĩa đã được lãnh đạo đội bóng đất Mỏ phê duyệt và trong thời gian sắp tới, “công thần” của bóng đá đất Mỏ này sẽ được giữ lại, điều chuyển sang cương vị mới với chức Phó chủ tịch CLB. Sau khi HLV Đinh Cao Nghĩa rút lui, T.Quảng Ninh đang đặt vấn đề với HLV Nguyễn Hữu Thắng, Lê Thụy Hải và Phạm Như Thuần về tiếp quản lại chiếc ghế nóng còn bỏ trống ở đội bóng đất Mỏ.

Trong thời gian “đàm phán”, chờ đợi những cái gật đầu của các ứng viên, tạm thời người điều hành, dẫn dắt T.Quảng Ninh trong các trận đấu sắp tới gặp SHB.ĐN và SLNA là trợ lý Quang Hoàn. Ở buổi tập chiều qua, ông Hoàn đã chính thức bắt tay vào làm nhiệm vụ “chữa cháy” cho người cộng sự cũ của mình để hướng đến cuộc tiếp đón quan trọng gặp SHB.Đà Nẵng vào ngày 15/07 tới.

PHƯƠNG ANH