HPL-S3: Đến dân chuyên cũng mê

Ở vòng 6 HPL-S3, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương và HLV Lư Đình Tuấn đã tới dự khán và cảm thấy rất bất ngờ với không khí sôi động của giải Ngoại hạng “phủi”.

“Có nghe kể và xem trên mạng, tôi biết giải Ngoại hạng “phủi” đã diễn ra được vài năm nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi có dịp đến tận nơi xem các đội bóng thi đấu. Bầu không khí ở đây rất tuyệt vời, sôi động và đầy màu sắc bóng đá. Việc các cầu thủ chuyên nghiệp và dân phong trào có thể cùng thi đấu với nhau hay những đội bóng đi từ Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai đến Hà Nội chơi bóng quả là một điều rất thú vị. Dù chỉ là một giải phong trào nhưng tôi thấy các đội bóng đều tỏ ra rất chuyên nghiệp và khán giả cổ vũ rất cuồng nhiệt, văn minh. Thực sự tôi cảm thấy rất bất ngờ và thích thú với bầu không khí này…”. Có mặt trên khán đài sân C500, cựu thủ quân ĐTQG Minh Phương chia sẻ.

Câu chuyện HPL: Người hùng thầm lặng

Đang theo học khóa HLV chuyên nghiệp do AFC tổ chức, Minh Phương cùng các HLV khác như Minh Dũng, Lư Đình Tuấn tới sân xem “HPL nó như thế nào?”. Tiền vệ tài hoa này cũng xuống sân để cùng HLV Tuấn “nhím” trao các giải thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc nhất tháng 9. Những cầu thủ được nhận giải như Tuấn “ếch”, Duy “dấm” đều cho biết họ có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày được vinh dự nhận giải thưởng từ tay những thần tượng như Minh Phương.

Hoàng Tuấn Anh