Inter: Đốt bao nhiêu ngân sách cho đủ?

Inter đã chi 64,7 triệu euro trong mùa hè này, nhiều thứ 2 ở Serie A, sau ĐKVĐ Juventus, và gần gấp đôi số tiền họ từng bỏ ra chiêu mộ lực lượng tính từ tháng 01/2014 (35,5 triệu euro), thời điểm tỷ phú Erick Thohir bắt đầu kiểm soát đội bóng.

Trong đó, 30 triệu euro mua về tiền vệ Geoffrey Kondogbia (Monaco) và đó là thương vụ đắt giá thứ 2 tại Serie A hè năm nay, sau Paulo Dybala đến Juve từ Palermo với phí 32 triệu. Tổng cộng, Inter bổ sung 7 tân binh, ngoài Kondogbia còn có Jeison Murillo, Miranda, Stevan Jovetic, Xherdan Shaqiri, Davide Santon và Martin Montoya. Các báo thể thao hàng đầu Italia đều chấm điểm cao nhất cho kế hoạch chuyển nhượng của Inter. Điều đó đồng nghĩa với sự kỳ vọng sức mạnh của đội bóng tăng lên đáng kể và mùa này Nerazzurri sẽ là đối thủ đáng gờm nhất với Juve. Tuy nhiên, đến thời điểm này thành tích giao hữu trên sân, thước đo quan trọng để đánh giá sự hòa nhập của các tân binh, sự chuẩn bị tổng thể từ kỹ chiến thuật đến tâm lý của Inter lại đang cho thấy điều ngược lại. Và câu hỏi đặt ra là liệu Inter có đổ thêm tiền vào TTCN?

Inter: Đốt bao nhiêu ngân sách cho đủ?

Câu trả lời là: “Có”. Sự thực, Inter vẫn lùng sục một tiền vệ trung tâm mà mục tiêu chính là Felipe Melo, thành viên của Galatasaray, học trò cũ ưng ý khi Roberto Mancini còn nắm đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Melo còn 1 năm hợp đồng nên giá khá “bèo”, khoảng 2,5 triệu euro. Đó không phải vấn đề với Inter, mà sự phản đối của các tifosi – họ không muốn đưa về một cầu thủ cũ của Juve – nguyên nhân khiến Inter chưa thể mua Melo. Ngoài ra, Inter vẫn tìm kiếm một hậu vệ trái và hai cái tên Ivan Perisic (Wolfsburg) và Domenico Criscito (Zenit) đã được khoanh tròn. Perisic có giá chừng 18 triệu euro trong khi Criscito không dưới 15 triệu euro. Như thế, nếu mua nữa, Inter có thể chạm ngưỡng 90 triệu euro hoặc nhiều hơn. Nhưng ai dám chắc “đốt” nhiều thế sẽ cho hiệu quả?

D.Q