Man Utd: Ra châu Âu lại thêm sầu

Cứ bảo một mùa giải không được tham dự Champions League khiến Man Utd thâm hụt ngân sách và CLB có nguy cơ tụt hậu nhưng có trở lại đấu trường danh giá này, Louis van Gaal hẳn cũng thấy ông trở nên bận rộn hơn và lo lắng hơn.

Nói vậy bởi ở mùa bóng trước, Red Devils chỉ thi đấu với nhịp độ 1 trận/tuần. Đội hình nhờ đó không phải xoay vòng nhiều và sự ổn định về lối chơi cơ bản là được đảm bảo tốt. Còn ở mùa bóng năm nay, với nhịp độ 2 trận/tuần, thầy trò Van Gaal đã bắt đầu thấm cái cảnh “thở ra hơi” là như thế nào. Nên nhớ rằng, đây là thừa nhận của Juan Mata, cầu thủ đã có mặt trong cả 12 trận cho đến giờ, thay vì ai đó cảm giác rằng, họ đã có dấu hiệu mệt mỏi và điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Man Utd: Ra châu Âu lại thêm sầuViệc xoay vòng cho Van Gaal xem như là bắt buộc và điều này cũng đồng nghĩa đội hình vừa thắng Wolfsburg 2-1 ở Champions League sẽ có những xáo trộn trước Arsenal ở Premier League. Vấn đề là nếu Michael Carrick hoặc Ander Herrera đủ sức thay thế Morgan Schneiderlin hay Bastian Schweinsteiger, ai sẽ thay Mata, Wayne Rooney, Memphis Depay… nếu một trong số họ chấn thương hay bị treo giò? Nên nói thêm là chấn thương của Luke Shaw đang khiến Van Gaal gặp rắc rối bởi trong khi đẩy Matteo Darmian sang cánh trái, cánh phải của cầu thủ người Italia do Antonio Valencia thay thế đã chơi không tốt.

Phạm Hưng