Real Madrid chưa từ bỏ thói quen mua siêu sao: Benzema đi, Reus đến?

Hai nhiệm kỳ tại Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez luôn duy trì thói quen mua ít nhất 1 siêu sao ở mỗi kỳ chuyển nhượng hè nhưng đến tận bây giờ, ông trùm ngành xây dựng vẫn chưa có động tĩnh gì khiến các CĐV “Kền kền trắng” sốt ruột.

Phải chăng Perez đã từ bỏ chính sách Galacticos vì quá tốn kém? Phải chăng Real đã hài lòng với đội hình hiện tại? Đó là những câu hỏi mà các CĐV muốn dành cho Perez sau một mùa giải mà đội bóng áo trắng không có được bất cứ danh hiệu lớn nào. Đối với người giàu tham vọng như Perez, chuyện ông không vung tiền để mua sắm các siêu sao là điều bất thường, bởi Real rõ ràng không phải là một đội bóng thiếu tiền.

Real Madrid chưa từ bỏ thói quen mua siêu sao: Benzema đi, Reus đến?

Nhưng theo báo chí Tây Ban Nha, Perez dự tính sẽ thực hiện những phi vụ “bom tấn” trước khi TTCN hè 2015 khép lại. Ngoài tham vọng muốn đưa thủ môn David de Gea về Bernabeu, Real đang dự tính bỏ ra một khoản tiền lớn để chiêu mộ ngôi sao Marco Reus, người hiện đang khoác áo Dortmund. Để dọn đường cho tuyển thủ Đức, Perez sẽ bán Karim Benzema cho Arsenal nếu nhận được lời đề nghị vào khoảng 40 triệu bảng. Bằng sự lọc lõi của mình khi thực hiện rất nhiều thương vụ lớn, Perez hiểu rằng Arsenal đang rất “kết” chân sút người Pháp, và HLV Arsene Wenger đã sẵn sàng phá két để có Benzema do đang khát tiền đạo trầm trọng.

Hồi tháng 1 vừa qua, Real từng nhiều lần liên hệ với Reus nhưng ngôi sao 26 tuổi đã quyết định gia hạn hợp đồng với Dortmund. Nhưng với sức hút mạnh mẽ của mình, Real tin rằng họ có thể thuyết phục được Reus đến Bernabeu, nơi mà anh sẽ bước lên một đẳng cấp mới khi được sát cánh cùng những ngôi sao xuất sắc. 40 triệu bảng từ việc bán Benzema sẽ giúp họ tái đầu tư vào Reus, người có giá khoảng 48 triệu bảng. Mục đích của Perez dĩ nhiên là dùng Reus để xoa dịu sự giận dữ của các CĐV, qua đó giúp chiếc ghế của ông tiếp tục “vững như bàn thạch”.

Hồ Hải