Real Madrid: CR7 lực áp quần hùng

Cristiano Ronaldo chưa từng nhận bản thân là thiên tài. Giới chuyên môn cũng chẳng thiếu ý kiến cho rằng anh không phải thiên tài, chí ít với định nghĩa tương tự vận dụng vào Lionel Messi.

Nhưng chính vì vậy, cột mốc mới nhất trong sự nghiệp của tay săn bàn “lấy cần cù bù thông minh” này càng đáng ngưỡng mộ với 501 bàn/753 trận qua các màu áo Sporting Lisbon, Man Utd, Real Madrid cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Thành tích ghi bàn như thế đang vượt hẳn mọi chân sút hàng đầu châu Âu hiện nay như Lionel Messi (467 bàn/597 trận), Zlatan Ibrahimovic (401 bàn/740 trận), Samuel Eto’o (378 bàn/782 trận), David Villa (350 bàn/698 trận), Francesco Totti (309 bàn/804 trận), Wayne Rooney (302 bàn/673 trận), Miroslav Klose (275 bàn/635 trận). Xét kỹ hơn, chỉ có Leo hiện còn khả năng bắt kịp CR7, phần nào do trẻ hơn 2 tuổi.

Real Madrid: CR7 lực áp quần hùng

Nhưng rõ ràng là có phần khập khiễng khi so sánh Ronaldo với những tiền đạo lừng danh nêu trên.

Nguyên nhân rất đơn giản: Tất cả đều chơi ở trục giữa của dàn công, cho dù đá cắm hoặc sắm vai hộ công. Và ngay cả khi Rooney từng lui về tuyến giữa hoặc Messi phải chạy cánh phải, khoảng thời gian ấy vẫn không đáng kể so với sự nghiệp của họ. Đặc biệt, càng không đáng kể khi so với Ronaldo, người hầu như luôn phải chạy cánh, từ Man Utd tới Real Madrid và ĐTQG. Vì vậy, có phần bất công nếu so sánh thành tích ghi bàn của một chuyên gia chạy cánh với những tay săn bàn chủ lực như vậy. Thế nhưng, bất chấp sự lệch lạc đó, CR7 vẫn là số 1. Thế mới kinh!

Tứ Ca

Ronaldo vượt mức 500 bàn: Sức mạnh vô hạn