Slaven Bilic: “Tuyệt như vào quán bar đầy gái đẹp”

West Ham chỉ thắng 3 trận trên sân đối phương ở mùa trước, song “Những chiếc búa” sớm đạt thành tích tương tự chỉ sau 3 trận đầu tiên bên ngoài Upton Park ở mùa này, đặc biệt khi các đội chủ nhà là Arsenal, Liverpool và Man City.

Trước khởi đầu như mơ ấy, HLV Slaven Bilic hài lòng tuyên bố: “Phong độ ấy tuyệt vời như khi bước vào quán bar và thấy toàn gái đẹp. Ai mà chả thích! Thật tình, tôi chẳng biết chuỗi chiến thắng này còn tồn tại đến bao giờ, chỉ hy vọng rằng nó sẽ kéo dài thật lâu”.

Slaven Bilic: “Tuyệt như vào quán bar đầy gái đẹp”

Dù vậy, Bilic không cho rằng đấy là điều kỳ diệu. Ông giải thích: “Đôi khi, đá trên sân đối phương giúp đội bóng thi đấu chặt chẽ hơn do cự ly giữa các vị trí không dễ bị phá hỏng. Bởi thông thường, rất khó duy trì sự cân bằng trong đội hình, nhưng các đội khách dễ đạt được điều đó hơn, vì không ở vào thế phải dồn lên tấn công. Điều đó giải thích tại sao ở 3 vòng đầu của Premier League, có nhiều đội khách giành chiến thắng. Trong suốt 30 trận, chỉ có 6 chủ nhà thắng trận”.

Bên cạnh đó, Bilic không quá bay bổng với khởi đầu ấn tượng khi tuyên bố: “Dĩ nhiên, hiện tượng này không thể kéo dài. Thế nhưng, đặc biệt trong giai đoạn đầu mùa khi các chủ nhà khao khát chiến thắng thì đôi khi, quyết tâm xông lên phía trước chính là kẻ thù nguy hiểm nhất. Ngoài ra, chúng tôi không đề ra mục tiêu cụ thể. Bởi lẽ, chỉ những đội như Man Utd mới cần có mục tiêu. Mọi việc chúng tôi nhắm tới chỉ là cố gắng ngày càng tiến bộ”.

Thiên Tứ