VFF: Xử án theo dư luận?

Lý giải về việc chậm trễ ra án phạt đối với Quế Ngọc Hải khi phạm lỗi với Trần Anh Khoa, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường tuyên bố: “Đã lên sẵn các phương án phạt nhưng còn chờ phía SHB.Đà Nẵng gửi kết quả kiểm tra chấn thương rồi mới ra án phạt”.

Đó là điều vô lý và khó tin. Còn khó hiểu hơn với động thái “ngâm” vụ việc đến 5 ngày, cùng với đó là thông tin án phạt bị “tuồn” ra ngoài trước khi có quyết định chính thức như cách để thăm dò phản ứng. Người ta không thể không đặt dấu hỏi: Những người hành pháp ở VFF xử án theo dư luận?

VFF: Xử án theo dư luận?Sau khi sự việc xảy ra, phải đợi đến lúc hình ảnh pha tắc bóng của Ngọc Hải khiến Anh Khoa bị chấn thương nặng lan truyền trên báo và mạng xã hội khiến dư luận “nổi sóng” thì BTC, Ban Kỷ luật mới vào cuộc. Thế nhưng, với hành vi phạm lỗi rõ ràng như thế, người ta lại chờ… kết quả kiểm tra chấn thương của Anh Khoa nặng hay nhẹ rồi mới ra quyết định. Đặt vấn đề nếu Anh Khoa không chấn thương nặng, có lẽ án phạt cho Ngọc Hải sẽ khác (?!).

Cách mà người ta xử một pha bóng bạo lực khiến cả nền bóng đá rúng động; cách nhìn nhận, ứng xử và hành động của những người có trách nhiệm tự bản thân nó đã lý giải, vì sao V.League 2015 được gọi chệch thành “Võ League” vì vấn nạn bạo lực và giải đấu rơi vào tình trạng loạn đúng kiểu “quân hồi vô phèng”.

ĐẮC MINH

Tổng kết mùa giải 2015 (Kỳ 1): Bất công, kẽ hở và sự coi thường