Vì sao “Đồng Nai phải chết”?: À, thì ra là thế!

“Tôi đã tính sai và lỗi của tôi. Cho tôi được gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo, khán giả Đồng Nai. Đội xuống hạng là do tôi chủ quan và tính sai ván cờ. Khi lãnh đạo không cho tôi nghỉ, tôi đã không chủ động từ chức. Nếu Đồng Nai thay HLV như XSKT.Cần Thơ hay HA.GL, mọi thứ đã khác…”.

Hãy cứ… tưởng tượng những lời “ruột gan” mà HLV Trần Bình Sự muốn nói, sau khi bất lực trong việc giúp Đồng Nai trụ hạng. Thật tiếc, ông thầy này không thể và đã không được nói, khi lãnh đạo đội bóng miền Đông đăng đàn gửi lời xin lỗi.

Ông Sự hoàn toàn có thể nói thế, khi người ta hiểu lý do khiến Đồng Nai xuống hạng vì thất bại trong trận “chung kết ngược” với HA.GL chỉ là một phần. Quan trọng nhất, Đồng Nai “chết” vì không làm như HA.GL hay XSKT.Cần Thơ, muốn sống thì phải biết “thay tướng để đổi vận”.

Vì sao “Đồng Nai phải chết”?: À, thì ra là thế!

Chuyện thật như đùa nhưng thực tế V.League chứng minh, để trụ hạng thì phải “thay tướng”.

Bết bát nhưng vẫn còn nguyên cơ hội sau lượt đi, bất ngờ XSKT.Cần Thơ cho HLV Nguyễn Văn Sỹ nghỉ. Lý do thì có nhiều nhưng khi họ mời HLV Vũ Quang Bảo về làm GĐKT, những người hiểu chuyện hiểu mục đích là gì. Gần như chẳng có mấy khác biệt về chuyên môn, thế nhưng đội bóng miền Tây cuối cùng vẫn “về đích an toàn” nhờ những trận thắng mà CĐV đội thua nếu không phản ứng, đòi VPF, VFF vào cuộc điều tra tiêu cực thì tổn thương đến mức “khóc như mưa” vì cảm giác bị phản bội.

“Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV Graechen. Có xuống hạng cũng không thay HLV…”, bầu Đức tuyên bố hùng hồn. Thế nhưng, sau trận thua Đồng Tháp, HA.GL cho ông thầy ngoại “về vườn”, đưa trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn lên thay. Như có “phép tiên”, họ thắng liền 2 trận đều theo kịch bản đối thủ tự thua để rồi lật ngược thế cờ, có cái thế để “đá xanh chín” và hạ Đồng Nai trong trận đấu may mắn ở sân Đồng Nai và trụ hạng.

May mắn, chuyên môn hay cả việc yêu cầu “C45 vào cuộc” ư? Không phải, Đồng Nai xuống hạng bởi họ không “thay tướng” nên không có phép màu nào xuất hiện cả.

Và có thể, họ không “mặc áo cà sa” khi “đi với ma” nhưng “mặc áo giấy… rách”!

ĐỘC PHONG