Việt Nam – Thái Lan: Đầu lạnh & Tim nóng

Muốn có được trận đấu thành công trước Thái Lan, ngoài yếu tố chuyên môn cùng may mắn, thầy trò HLV Miura cần phải ra sân với cái đầu lạnh và một trái tim nóng…

Có một câu chuyện được người trong cuộc kể lại ngay trước thềm 2 trận đấu quan trọng gặp Iraq, Thái Lan: Nhận thấy các học trò uể oải, không nhiều động lực và niềm tin chiến thắng trước 2 đối thủ này, ông Miura liên tục “mổ băng”, phân tích kỹ các trận đấu của Iraq, Thái Lan.

Việt Nam - Thái Lan: Đầu lạnh & Tim nóng

Ông thầy người Nhật huỵch toẹt với các học trò: “Iraq, Thái Lan có mạnh không? Họ rất mạnh so với chúng ta. Thế nhưng, các bạn nên nhớ, kể cả kết quả trận đấu với Iraq không thành công chúng ta còn cuộc chạm trán với Thái Lan để sửa sai. Dù thế nào, mục tiêu của chúng ta là VCK Asian Cup 2019. Thế nên, toàn đội cần phải giữ được sự tập trung cao độ…”.

Sự khích lệ và những lựa chọn có toan tính của HLV Miura đã giúp ĐTVN có màn trình diễn ấn tượng khi cầm chân đội bóng rất mạnh Iraq. Thế nhưng, thay vì tỏ vẻ hài lòng với kết quả có được, vị chiến lược gia 52 tuổi lại thể hiện sự tiếc nuối và không quên nhắc nhở các học trò: “Tại bán kết AFF Cup 2014, khi ĐTVN có được chiến thắng trên sân khách trước Malaysia, rất nhiều người nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng đánh bại họ ở lượt về. Thế nhưng, kết quả là một thất bại rất đáng tiếc. Bán kết SEA Games 28 vừa qua cũng thế, ai cũng nghĩ chắc là U.23 VN sẽ đánh bại Myanmar để vào chung kết nhưng rồi cuối cùng chúng ta cũng phải dừng chân. Đó là những bài học đắt giá và tôi muốn các bạn phải ra sân với cái đầu lạnh, trái tim nóng…”.

Rất nhiều bài học trong quá khứ và đá với đối thủ già giơ như Thái Lan, chuyên môn thôi là chưa đủ, ĐTVN cần phải chuẩn bị tâm lý và giữ được sự tỉnh táo. Chỉ có thế, ĐTVN mới hy vọng tạo lên bất ngờ trước Thái Lan ở Mỹ Đình.

PHƯƠNG ANH