Café 24h: Con cháu chúng ta giỏi thật

Đây không phải là tiêu đề cuốn sách của Axit-Nezin mà là câu cảm thán của nhiều phụ huynh hiện nay. Lý do là … con cháu chúng ta giỏi thật.

Chẳng hạn trường THCS Lương Thế Vinh vừa rồi tuyển sinh đã nhận được 4.000 hồ sơ. Điều kinh ngạc là có tới 1.000 hồ sơ đạt điểm tuyệt đối 100/100, tức là từ lớp 1 cho đến lớp 5 đều có điểm 10 trong tất cả các bài kiểm tra cuối năm.

24H

Giáo sư Văn Như Cương cho rằng đây là điều bất thường vì làm gì có chuyện các em luôn đạt điểm 10 cả văn lẫn toán. Cũng dễ lý giải về sự đột biến của những điểm 10 ở 2 lẽ: Năm nay các trường xét tuyển vào lớp 6, chứ không thi nên các phụ huynh không ngại “làm lại” học bạ cho con để dễ bề xét tuyển. Thứ hai là bệnh thành tích, lớp anh 95% học sinh giỏi thì lớp tôi cũng phải 97%.

Đấy là chúng ta nói dối nhau. Đấy là chúng ta đưa con cái chúng ta vào vòng quay nói dối.

Phải có những thang quy chuẩn hơn để đánh giá liệu “con cháu chúng ta có giỏi thật”.

Tôi cứ có một liên tưởng rằng đội U.23 VN đang thi đấu ở SEA Games như là những học sinh đang có những điểm số tối đa trong học bạ. 4 trận đấu của thầy trò Miura, được 12 điểm tuyệt đối và không có nhận xét khác về 2 từ “xuất sắc”.

Tất nhiên, có những trận đấu không được như ý nhưng có vẻ đều nằm trong… vòng kiểm soát của ông Miura. Cả 4 trận đấu là 4 đội hình, vẫn đủ để chiến thắng và có người nói rằng đó chính là việc ông Miura đã… ”ra mưu”, dùng đội hình xoay tua liên tục nhằm chống… tiêu cực, hay cố tình làm U.23 VN suy yếu để các đối thủ không thể bắt bài.

Nhưng có đúng là chúng ta thật sự giỏi sau những trận đấu vừa qua? Hãy thử xem lại các đối thủ. Đầu tiên là U.23 Brunei, một đội bóng đến từ nơi không có giải VĐQG. Sau đó là U.23 Malaysia, chỉ nhìn Malaysia đá chật vật thế nào trước U.23 Lào và U.23 Bunei là biết trình độ của họ không thể bằng những đàn anh, nếu như không nói là quá tệ. U.23 Lào chưa bao giờ là đối thủ, U.23 Đông Timor là đối thủ mà nếu có đá với đội bóng của những… phóng viên thì cũng có thể thua, như nhận xét của ông Lê Thụy Hải.

Nghĩa là cả 4 bài thi đối với các học trò của ông Miura đều quá… dễ dàng. Đương nhiên, họ lấy điểm 10 tuyệt đối không khó.

Nhưng có giỏi thật không thì vẫn phải chờ bài test Thái Lan. Tất nhiên, ngay cả trận đấu chiều nay, “bài thi” mang tên Thái Lan cũng chưa chắc đã thật và có thể sẽ mang lại một điểm 10 “ảo” nữa.

Hãy chứng minh, bằng bài thi cuối cùng, ở trận chung kết và lấy điểm 10. Đó mới là thang điểm chuẩn để đánh giá U.23 là giỏi thật hay giỏi ảo.

SONG AN

Bình luận (0)