Martial hay thói vung tay quá trán của Van Gaal?

Man Utd không tiếc tiền cho Louis van Gaal tăng cường lực lượng. Anthony Martial trị giá tới 36 triệu là ví dụ cụ thể. Nhưng cũng chính từ Martial, giới chuyên môn có quyền chỉ trích Van Gaal phung phí như thế nào.

Anthony Martial hiện chẳng phải tiền đạo duy nhất ở châu Âu đang trục trặc trong khâu ghi bàn. Vấn đề là Martial được xem như 1 trong những vụ chuyển nhượng đắt giá nhất mùa này. Và chân sút Pháp còn là 1 trong những tài năng trẻ nổi bật nhất ở 1 trong những CLB được chú ý nhất. Vì vậy, ngay cả khi Martial vừa chấm dứt “cơn khát bàn thắng” chỉ sau 10 phút tại Wolfsburg - phương thức lẽ ra là hiệu quả nhất để dập tắt mọi chỉ trích, thể hiện của ngôi sao mới nổi này vẫn chưa đủ để xua tan hoài nghi về việc anh không thích hợp để sắm vai “số 9”.

Martial
Martial ghi bàn mở tỉ số ở trận đấu với Wolfsburg...

Bởi lẽ, ngay cả khi có những màn trình diễn tốc độ rất ấn tượng cùng vài bàn thắng đặc sắc, Martial vẫn chưa chứng tỏ là tay săn bàn hiệu quả, nhất là khi phải dẫn dắt dàn công do Wayne Rooney chấn thương. Do đó mà sau khi ghi 4 bàn ngay trong 4 trận đầu lúc vừa từ Monaco đến với giá 36 triệu bảng, Wayne Rooney chỉ ghi 1 bàn trong 13 trận đấu trước lúc đến vùng Lower-Saxony (Đức). Lại thêm Man Utd không ghi bàn tới 5 trong 9 trận qua, chẳng bất ngờ khi cả Rooney lẫn Martial đều trở thành mục tiêu để nhiều người soi mói.

Cụ thể thì trước lúc tới Wolfsburg, Martial đã không ghi bàn từ sau trận hòa CSKA Moskva, nghĩa là gần 8 tuần. Sự thật ấy đã thắp lại cuộc tranh cãi về việc Van Gaal phải chăng vội vã bổ sung tiền đạo này vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè? Bởi lẽ, ngay cả khi Van Gaal khuyến cáo NHM cùng giới chuyên môn đừng kỳ vọng bàn thắng luôn đến từ một chân sút mới 20 tuổi thì với số tiền chuyển nhượng lên đến 36 triệu bảng, tất cả buộc phải kỳ vọng như thế ở Martial, bất kể tuổi tác của tiền đạo này như thế nào.

Martial
...nhưng như vậy là không đủ để giúp M.U giành vé đi tiếp

Mà rõ ràng, Martial là một sản phẩm chưa hoàn thiện được mua với giá cắt cổ. Trước hết là do khả năng chạy chỗ của anh còn khá yếu, yếu tới mức ngay cả những bàn thắng kết thúc sau những pha đi bóng lắt léo vẫn không đủ để bác bỏ sự thật là Martial thuộc mẫu tiền đạo chờ bóng đến chân mới xử lý hơn là mẫu cầu thủ biết cách di chuyển để có bóng. Do đó, cho dù có kỹ thuật và đôi chân nhanh nhẹn, Martial vẫn chơi thiếu hiệu quả.

Tình hình càng bết bát do Martial thường xử lý tình huống thiếu sáng suốt, chủ yếu do tuổi đời còn quá trẻ, và gần như cắm rễ khi đứng trong vùng 16m50. Martial còn dở khi không biết cách chơi bóng bằng đầu ngón chân khi đồng đội tạt cắt ngang mặt khung thành.

Nói cách khác, Martial chưa phải là tay săn bàn hoàn hảo, mẫu “sát thủ” luôn sẵn sàng tận dụng mọi bộ phận trên cơ thể để đưa bóng vào lưới. Sự thiếu ăn ý với đồng đội càng giảm ảnh hưởng của Martial. Vì theo quan sát, Martial chỉ thật sự đáng gờm khi bắt tốc độ luồn ra phía sau cặp trung vệ đối phương. Nhưng ở Man Utd, chỉ Juan Mata mới có những đường chuyền phát huy ưu thế của Martial.

Vấn đề là bản năng săn bàn chẳng phải thứ mà HLV có thể truyền dạy. Bởi vậy, cho dù có thể phát triển trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới, Martial vẫn còn cần chặng đường dài phát triển khiến số tiền 36 triệu bảng mà Man Utd phải trả cho Monaco vẫn đang là canh bạc đầy rủi ro.

MINH CHÂU

Fan page Thethao24h

banner_720x120

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech