River Plate: Tiếc cái nhà, mất cả... Messi

Không phải ở bên kia chiến tuyến ở trận chung kết FIFA Club World Cup 2015, trong màu áo Barca và tỏa sáng, mà nhẽ ra Lionel Messi đã là cầu thủ của River Plate...

Thực tế, Messi từng rời quê nhà Rosario tới thủ đô Buenos Aires thử việc ở River Plate khi mới 12 tuổi. Lúc ấy Messi đi cùng cậu bạn thân Leandro Gimene. Cả hai được dự trận đá tập có cả sự hiện diện của Gonzalo Higuain. “Cậu nhóc khiến tôi mắt tròn mắt dẹt theo dõi. Trong cả trận, Messi ghi tới... 12 bàn. Thậm chí Gimene cũng ghi được vài bàn và tất cả đều xuất phát từ đôi chân của Messi”, cựu HLV đội trẻ River, Eduardo Abrahamia tâm sự. “Cậu ấy nhỏ bé nhất, nhưng chúng tôi không quan tâm tới ngoại hình. Chúng tôi chỉ chú ý tới phẩm chất kỹ thuật và đó là thứ Messi làm tốt hơn bất kỳ cậu nhóc nào khác”.

Khi ấy Messi có vài buổi tập ở River Plate và Abrahamian đã hớt hải chạy tới BLĐ CLB đề nghị họ xuống tận nơi mục sở thị “hiện tượng lạ”, “tài năng đáng chú ý nhất kể từ sau Maradona”. “Cậu ấy đã ở đó 3-4 ngày. Cùng với Higuain, ở độ tuổi ấy, với tài năng thiên phú, hai cậu bé khiến người ta không muốn tin vào mắt mình”, Abrahamian tiết lộ. “Tôi đã gọi điện cho TGĐ và nói ông ấy hãy tới để chứng kiến tận mắt. Từ phẩm chất kỹ thuật tới tốc độ và cái cách Messi vượt qua các hậu vệ ghi bàn, cậu ấy như đến từ hành tinh khác”.

Thực ra River Plate cũng đã có ý định “trói” cậu nhóc Messi. Nhưng nguyên tắc cứng nhắc đã khiến Messi không thể ở lại River, đó là CLB chỉ đào tạo cầu thủ trẻ từ độ tuổi 13 trở lên. Và bởi thế Messi khăn gói trở lại Rosario. Dù sau đó đích thân Abrahamian năm lần bảy lượt tìm cách liên lạc và thuyết phục Messi trở lại, cũng như đề nghị BLĐ River ký hợp đồng thì sự thật là Messi đã không trở thành người của River. “Tôi không nhớ đã bàn bạc bao nhiêu lần với BLĐ đội bóng. Họ nên và nhẽ ra phải bằng mọi cách nói chuyện với bố của Messi để đưa cậu ấy trở lại”, Abrahamian tâm sự. “Tôi thật sự muốn thấy Messi trong đội trẻ River. Nhưng dường như CLB không muốn làm điều ấy. Họ không thể bố trí nổi một ngôi nhà để gia đình Messi chuyển tới sinh sống. Đó là yêu cầu đơn giản từ phía gia đình cậu ấy. Bạn không có cơ hội nhìn thấy một cầu thủ như Messi thường xuyên. Cậu ấy biết tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy ở một đẳng cấp khác hẳn. Messi luôn chơi bóng với niềm vui, sự trong sáng”.

Đúng là không gì đau đớn hơn nếu River Plate chỉ vì tiếc... một ngôi nhà mà để mất đi một tài năng trẻ sáng giá bậc nhất. Nhưng ngoài ra còn có thông tin bố của Messi đã yêu cầu thêm một điều kiện mà River không muốn đáp ứng và đấy được xem như một nguyên nhân khác khiến sự vụ đổ bể. Đó là khoản đầu tư 900 USD/tháng để Messi được các bác sỹ giúp cải thiện về hình thể bằng cách tiêm hormone tăng trưởng. “Tôi không biết bố Messi nghe được điều gì từ BLĐ. Còn tôi không thể nói. Nếu bạn nhìn vào những gì anh ấy có thể làm cho đội bóng, khoản đầu tư ban đầu chẳng là gì cả. Khi đó River không gặp khó khăn về tài chính. Tôi còn nhớ Boca đầu tư vào Maradona khi anh ấy đã là cầu thủ chơi bóng ở giải VĐQG cho Argentinos Juniors. River nhẽ ra phải làm điều tương tự với Messi. Nhưng thật tiếc...”. 

“Ấn tượng ban đầu khi thấy Messi đó là bạn sẽ nghĩ cậu nhóc còi cọc này không thể chơi bóng. Nhưng rất nhanh thôi bạn sẽ nhận ra cậu ấy như đến từ thế giới khác và có thể làm bất kỳ điều kỳ diệu nào với quả bóng”, đó là tâm sự của Adrian Coria, cựu HLV đội trẻ CLB Newell Old Boys, nơi Messi từng có 6 năm tập luyện nhưng rồi chính đội bóng này cũng từ chối chi trả khoản tiền điều trị hormone tăng trưởng cho Messi.

LƯƠNG ANH

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech