Ấn tượng thể thao: Khoảng lặng của nhà vô địch

Nhắc đến Henrique Calisto là người ta nhắc đến chiến tích vô địch AFF Suzuki cup với đội tuyển Việt Nam.

Trong cái ngày cả nước hân hoan và vui mừng, người ta không nhắc đến những chỉ trích trước đó của báo chí, của quan chức dành cho chuỗi trận giao hữu thất bại của thầy trò Henrique Calisto và cả thất bại 0-2 trước Thái Lan tại vòng bảng.

HLV Henrique Calisto được tung hô khi giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008.
HLV Henrique Calisto được tung hô khi giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

Sau khi vô địch, ông Calisto cũng không nhắc lại những đánh giá trước đó, vì ông đã quá hiểu môi trường bóng đá ở VN. Tuy nhiên, hẳn ông không thể quên được khoảnh khắc đứng một mình rít thuốc, trong cái đêm trước trận gặp Malaysia.

Trong cái bóng đêm mịt mùng ấy, trước trận đấu có ý nghĩa quyết định không kém trận chung kết, ông đã nghĩ gì? Nếu “lật hết các quân bài” để giành chiến thắng bằng mọi giá, thì cơ hội vòng trong sẽ ra sao? Nếu giữ lại “mũi dao trong tay áo” thì còn có cơ hội rút ra không? Nếu trận đấu của Việt Nam và Malaysia ngày hôm sau có kết cục hòa hoặc thua, tương lai của ông Calisto hẳn cũng sẽ u ám chẳng kém cái bóng đêm mà ông đang đắm chìm trong đó.

Và ngày hôm sau, khi Indra ghi bàn gỡ hòa cho Malaysia ở phút thứ 85 và trong thế trận bế tắc, có lẽ ông đã cảm nhận được cái bóng đen đặc quánh đó. Nhưng rồi số phận cũng nóng bỏng như đốm lửa cháy đỏ trên đầu điếu thuốc của ông, đã khiến cho cú sút của Vũ Phong từ từ lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân. Sau này, đốm lửa đó đã thực sự bùng lên thành ngọn lửa để mang lại niềm vui tột cùng cho các CĐV Việt Nam đã mòn mỏi trông đợi bao năm.

Những người hùng năm 2008.
Những người hùng năm 2008.

Cái khoảnh khắc quyết định chấp nhận mọi rủi ro ấy đòi hỏi lòng dũng cảm đến sắt đá, cũng giống như sự tin tưởng vào Công Vinh, để cuối cũng lòng dũng cảm ấy được đền đáp xứng đáng bằng chức vô địch sau quá nhiều lần lỡ hẹn.

Đến AFF Suzuki Cup 2010, sau khi dừng lại ở bán kết trước chính Malaysia, nhiều người lại hỏi sao ông Calisto không dùng đấu pháp phòng ngự phản công sở trường của mình ở trận bán kết trên sân khách. Ông trả lời rằng, Việt Nam đã là nhà vô địch thì phải chơi với cách chơi của những nhà vô địch. Câu nói đấy lọt thỏm giữa muôn lời bình luận, và có lẽ cũng chẳng bao giờ đến tai các nhà quản lý bóng đá.

Magician
Ông Calisto coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình.

Đến ngày nay, câu hỏi đến bao giờ mới lại vô địch “ao làng” lại được đặt ra như một khát khao cháy bỏng. Khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam ngày nay thi đấu còn phải dè chừng Lào hay Myanmar thì mới thấy, cái suy nghĩ của “Thầy phù thuỷ” Calisto thật dũng cảm và có tầm nhìn biết bao.

Mặc dù cái quyết tâm nâng tầm bóng đá Việt Nam của Henrique Calisto đã thất bại, nhưng ngọn lửa lấp lánh đằng sau cặp mắt kính của ông thì vẫn mãi trong trái tim của người hâm mộ Việt nam.

PHAN ĐẠT

Đây là bài viết tham dự cuộc thi “Ấn tượng thể thao” do báo Thể thao 24h tổ chức. Mời bạn đọc tham khảo nội dung của cuộc thi tại đây, và thể lệ cũng như giải thưởng của cuộc thi tại đây.