Man Utd sắp đón Pedro: Woodward làm, Van Gaal hưởng

Không chỉ nhiều tờ báo Anh mà hàng loạt tờ báo của Tây Ban Nha đều khẳng định việc Man Utd sở hữu tiền đạo Pedro chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chỉ vài ngày có mặt ở Mỹ, GĐĐH Ed Woodward một lần nữa lại chứng tỏ khả năng đàm phán tài tình của mình khi đã thuyết phục được người đại diện của Pedro trước thềm trận giao hữu giữa Man Utd và Barcelona tại San Jose mới đây, nơi mà “Quỷ đỏ” giành chiến thắng 3-1. Ngay sau khi đàm phán thành công, Woodward đã bay trở về Manchester, chuẩn bị sẵn 22 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho tiền đạo 27 tuổi. Pedro sẽ là bản hợp đồng thứ 6 mà Man Utd thực hiện ở phiên chợ hè 2015, với tổng số tiền bỏ ra xấp xỉ 100 triệu bảng.

Woodward làm, Van Gaal hưởng

Man Utd nhiều khả năng sẽ không thể sớm công bố hợp đồng với Pedro bởi tiền đạo này sẽ cùng Barca tham dự trận Siêu Cúp châu Âu với Sevilla vào ngày 11/08, trước thời điểm mà “Quỷ đỏ” có trận mở màn Premier League 2015/16 với Tottenham vào ngày 08/08. Trong sự nghiệp của mình, Pedro từng có 318 trận khoác áo Barca, ghi được 98 bàn thắng. Ngoài ra, Pedro cũng từng có 51 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha nhưng khi EURO 2016 đang đến gần, ngôi sao 27 tuổi có thể sẽ không có trong thành phần tuyển Tây Ban Nha nếu như tiếp tục ở lại sân Nou Camp và mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Để có Pedro, Man Utd đã vượt mặt hàng loạt đối thủ cạnh tranh nặng ký như Chelsea, Arsenal, Liverpool hay PSG… Trong bối cảnh chuẩn bị tiễn Angel Di Maria sang PSG, sự xuất hiện của Pedro tại sân Old Trafford có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự thành bại của Man Utd mùa tới. Pedro hoàn toàn đủ khả năng để trám vào chỗ trống mà Di Maria để lại hoặc cũng có thể đá cặp tiền đạo với Wayne Rooney, khi mà Man Utd đã đẩy 2 chân sút Robin van Persie và Radamel Falcao ra đi nhưng lại chưa thể tìm được người thay thế.

HỒ HẢI