Café 24h: “Trại dưỡng lão 5 sao”

Bất chấp những scandal rúng động ở FIFA, ông Blatter không từ chức. Thậm chí nếu không có gì quá bất thường thì ông này sẽ tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch FIFA cho đến hết nhiệm kỳ tới, khi đã ở độ tuổi…79. Nếu có nghỉ thì ông Blatter lúc đó cũng đã 83 tuổi, như thế Blatter sẽ làm ông chủ FIFA trong suốt 20 năm.

Có người nói, những người đứng đầu FIFA tham quyền cố vị nhất thế giới cũng có cái lý của nó. Trước ông Blatter là ông Joao Havelange từng dẫn dắt FIFA trong 24 năm và chỉ chịu nhường ghế ở tuổi 82.
Một “trại dưỡng lão 5 sao”? Cũng không phải quá, bởi những vấn đề liên quan đến giới hạn tuổi tác hay số nhiệm kỳ của Chủ tịch FIFA đều bị phủ quyết. Thậm chí, Chủ tịch FIFA có thể làm việc và cống hiến tới “hơi thở cuối cùng”.

FIFA president Sepp Blatter takes a seat as people shake hands in front of him during the 65th FIFA Congress held at the Hallenstadion in Zurich, Switzerland, Friday, May 29, 2015, where he will run for re-election as FIFA head. (Walter Bieri/Keystone via AP)

Kể cũng lạ, bóng đá là môn cho lớp trẻ, cho VĐV trẻ. Cầu thủ ngấp nghé 30 tuổi là y như rằng bị gọi là… lão tướng. Ấy thế mà lãnh đạo cấp thế giới lại là những ông già.

Thôi thì “khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”? Nhưng chẳng phải chỉ ở FIFA, cứ nhìn Việt Nam là thấy ngay. Có dạo các Liên đoàn thể thao Việt Nam “khan hiếm” Chủ tịch tới mức là có vị Thứ trưởng về hưu là được mời làm Chủ tịch mấy Liên đoàn, Hiệp hội. Và có hẳn một quy định của nhà nước, các lãnh đạo đương chức – hàm Thứ trưởng trở lên – sẽ không được kiêm nhiệm tổ chức xã hội nghề nghiệp nữa.
Nói chung là không có chuyện hưu ở những tổ chức xã hội nghề nghiệp, còn được việc hay không lại là chuyện khác.

Ông Blatter ở FIFA, bê bối thì đầy, cấp phó bị bắt thế mà kiên quyết giữ ghế. Chưa thấy “trách nhiệm người đứng đầu” đâu cả. Thậm chí ông còn nói, đại ý “Tôi không thấy mình có trách nhiệm. Ai mà theo dõi cấp dưới suốt được chứ?”.

Cái kiểu “nhây” này của ông Blatter đúng kiểu… Việt Nam, nơi ông nhiều lần đến và từng cho tiền VFF xây nhà Lý Văn Phức, cho tiền xây Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ…

Hôm qua, đội U.23 VN thắng trận 6-0 trước Brunei. Đáng nói là cả dàn cầu thủ sang Singapore chẳng có ai trưởng thành từ những dự án của FIFA triển khai ở Việt Nam.

Ông Blatter nên nghỉ được rồi, chứ ông mà giữ ghế có khi lại thành gương xấu cho các LĐBĐ cấp Quốc gia biến Liên đoàn thành cái “trại dưỡng lão 5 sao” thì nhiều người khổ.

SONG AN

Bình luận (0)