Vòng loại Festival bóng đá học đường U.13 TP.HCM: Giai điệu cuộc sống

Gần như không còn khái niệm thắng thua, đơn giản đó là một trải nghiệm để tất cả hoà mình vào một ngày hội, khi không chỉ các em được thỏa thích lăn theo trái bóng mà cả phụ huynh lẫn các thầy giáo cũng có một ngày cuối tuần đầy thú vị.

hs

Gần cả trăm phụ huynh đã chở con đến sân bóng Kỳ Hòa ngay từ sáng sớm. Họ cùng nhau tạo nên thứ giai điệu đầy sắc mầu bóng đá mà không dễ bắt gặp giữa lòng TP.HCM đầy náo nhiệt. Các cầu thủ nhí nhốn nháo gọi nhau, đùa vui háo hức khi chuẩn bị cho trận đấu còn các ông bố, bà mẹ ai cũng có thể thành một săn sóc viên, HLV. Tất cả tạo thành một thứ giai điệu rất đặc biệt, đầy ắp tiếng cười hồn nhiên.

ph

Lúc khởi động, nhiều cầu thủ nhí cứ sờ vào mặt sân cỏ nhân tạo một cách đầy thích thú, do đa số các em chỉ được chơi bóng trên mặt sân xi măng ở trường. Thế nên không ít em còn ngơ ngác hỏi “thầy ơi, đường biên nằm ở đâu vậy?”. Trong khi đó, trang phục của các em cũng đem đến những tiếng cười đầy sảng khoái. Trước ngày tham gia giải, bộ đồ thi đấu của trường THCS Diên Hồng đã bị thất lạc nên cả đội phải mặc tạm đồ cũ và quá cỡ so với thể hình nhỏ bé của các em. Sau khi kết thúc trận đấu, nhiều em cứ chạy theo hỏi “thầy ơi, quần của em đâu ạ” khiến thầy Thiên Phúc chỉ còn biết phì cười.

Sự thú vị còn đến từ những món quà “độc và lạ” mà các trường hứa trao tặng cho các em. Trường THCS – THPT Quốc Văn Sài Gòn đưa ra giải thưởng là một chuyến đi tắm ở Đầm Sen còn trường THCS Trần Phú sẽ biểu dương cả đội trước lễ chào cờ. Trong khi đó, các cầu thủ nhí của trường THCS Hoàng Văn Thụ mừng như đoạt Cúp khi thầy giáo la lớn: “Thắng rồi, đứa nào uống nước mía thì theo thầy”.

Không chỉ các cầu thủ mà những thầy giáo làm HLV “bất đắc dĩ” cũng mang đến những điều bất ngờ. Rất nhiều lần, thầy Thiên Phúc (THCS Diên Hồng) đã bị nhắc nhở vì cuốn vào trận đấu quá, chạy luôn vào sân để chỉ đạo cho các học trò, với những tiếng “hét ra lửa”. Ở ngoài đường biên, các phụ huynh cũng được lăn theo trái bóng cùng các con, với những tiếng hò hét, động viên khích lệ và thậm chí chỉ đạo to hơn cả HLV. Cũng lo lắng, hồi hộp, vui sướng, cũng bình luận và reo hò ăn mừng, họ nở những nụ cười hạnh phúc khi được đồng hành cùng con mình ở một sân chơi thể thao lành mạnh..

Tất cả đã tạo nên một ngày hội bóng đá đầy thú vị, khi trên khắp mặt sân đầy ắp những tiếng cười của các cầu thủ nhí và phụ huynh. Thế nên ai cũng nuối tiếc, khi tiếng còi của trọng tài cất lên và như chia sẻ của anh Giãn Ngọc Hùng thì “giá như cuối tuần nào cũng có ngày hội bóng đá như thế này. Tôi rất thích khi con mình được tham dự một sân chơi bổ ích và mình có cơ hội được đồng hành cùng các con”.

Ở ngày khai mạc, Nguyễn Du thua Kim Đồng 0-4, Diên Hồng hoà Hoa Lư 3-3 và thua 3-4 ở loạt sút luân lưu. Nguyễn Văn Tố thắng đậm Wellspring Sài Gòn 9-1, Hồng Bàng vượt qua Ngô Tất Tố 3- 1, Trần Phú hạ Colette 2-0, Hoàng Văn Thụ vượt qua Lý Tự Trọng 3-2 trong khi Nguyễn Thị Định thắng Quốc Văn Sài Gòn 11-1 còn Trường Sơn thua Khánh Bình 0-5.

Ở lượt đấu loại trực tiếp giữa các đội thắng diễn ra chiều qua, Hoa Lư vượt qua Kim Đồng với tỷ số 7-0, Nguyễn Văn Tố thắng Hồng Bàng 5-4, Hoàng Văn Thụ hạ Trần Phú 3-0 và Nguyễn Thị Định thắng Khánh Bình 2-0. Sáng nay (17/05), 2 trận đấu cuối cùng để xác định 2 tấm vé dự VCK tại Hà Nội sẽ diễn ra trên sân Hoa Lư.

VĂN NHÂN